• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình trí tuệ
  3. Trang 42

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 54
  • Sau

37Độ co giãn

Trong kiến trúc học, “độ co giãn” là một danh từ đặc thù dùng để chỉ ra giữa các vật liệu xây dựng không thể cứ hoàn toàn liên kết chặt chẽ thành một khối, mà cần phải có một khoảng trống co giãn với cự ly thích hợp. Ví dụ như các vật liệu xây dựng cầu, đường, nhà cửa, v.v. cho đến gạch lát nền cũng đều phải có “độ co giãn” đề phòng khi thời tiết nóng lạnh thay đổi thất thường, thì khối kết cấu sẽ co lại hoặc giãn nở tùy theo điều kiện môi trường.

Giữa các đỉnh núi có cao thấp, giữa sông và biển đều có sự lồi lõm chênh lệch. Giữa các quốc gia hay các thành phố, cũng đều có những giới hạn nhất định. Giữa Nam Hàn với Bắc Hàn, có tuyến phòng thủ là vĩ tuyến 38. Giữa nước Pháp và nước Đức, cũng có tuyến phòng thủ Maginot (Maginot Line). Cho đến cấu tạo cơ thể con người như răng, lông, xương cốt, khớp xương, cũng đều có “độ co giãn” của nó.

Ngay cả khi gieo trồng cây cối hoa cỏ cũng không thể gieo quá dày, vì cần đảm bảo mật độ tối thiểu thì chúng mới có thể phát triển bình thường. Khoảng cách giữa các ngôi nhà cũng phải có “độ co giãn”, đặc biệt kết cấu cửa và cửa sổ không quá chật để có thể đóng mở một cách thoải mái. Đường ray xe lửa trong một đoạn tương đối nào đó phải có một chút “độ co giãn”, thì mới không bị vặn vẹo biến dạng. Khi may quần áo cũng phải dự phòng “độ co giãn”, để khi giặt tránh bị co lại.

Phật giáo nói về phạm trù “Không”, ở đây không phải là không có, mà “Không” là diệu dụng, bởi vì có không gian mới có thể dung chứa sự tồn tại của nhân loại cùng vạn vật. Những đồ vật hiện nay không những chú trọng tính toán thiết kế “độ co giãn”, mà còn dùng vàng bạc xanh đỏ để tô điểm thêm màu sắc cho các mối ghép co giãn, khiến cho chúng ngày càng trở nên tinh tế hơn.

Trong cuộc sống, đối với các vấn đề giữa mình và người, giữa người và sự việc, giữa người và vật, tình cảm giữa con người với con người, cũng đều cần có một không gian “như gần như xa”. Bởi vì, giữa người với người nếu như không giữ “độ co giãn” vừa phải thì sẽ dễ nảy sinh những mâu thuẫn bất hòa, thậm chí là rạn nứt. Giả như buộc chặt quá tất nhiên sẽ căng phồng và bứt ra, nhưng nếu quá lạnh nhạt thì hai bên dần trở nên xa cách, đây đều rơi vào hai thái cực sai lạc. Nói “mối ghép co giãn”, đó chính là hai bên cần giữ một khoảng cách thích hợp “không quá gần, và cũng chẳng quá xa”, như vậy mới thật sự là khéo léo trong giao tiếp.

Bọt biển vì có thể co giãn, cho nên nó chứa được một lượng nước khá lớn. Rạch vài đường lên dưa chuột rồi mới nấu thì nước gia vị sẽ ngấm đều, có thể tăng thêm độ thơm ngon vừa vặn cho món ăn.

Hư không vũ trụ nhờ vào không gian của mình, mà có thể dung chứa và dưỡng nuôi vạn vật. Con người nhờ tác động co giãn của ruột, dạ dày, da thịt, mà có thể duy trì sự sống của cơ thể. Về việc vận dụng nguyên lý co giãn trong vật lý học, có thể nói là tư duy của con người thể hiện vô cùng nhạy bén. Duy chỉ có sự co giãn trong tình người thực sự lại chẳng dễ dàng hoàn hảo như vậy. Người ta nói rằng trong tình người, nên biết tiến biết lùi, biết cầm lên biết buông xuống, biết lớn biết nhỏ, biết có biết không, biết giữ lại cho đối phương một khoảng không gian thích hợp. Điều này vừa đem lại lợi ích cho bản thân mình, đồng thời cũng là thuận tiện cho người khác. Đây được xem là “mối ghép co giãn” giữa mình với người. Đời người có thể hiểu được sự diệu dụng của “mối ghép co giãn”, thì đó chính là đã có thể thông suốt đạo lý làm người, đương nhiên sẽ thấu đạt trí tuệ rộng lớn trong đó.