Dương liễu đã khô rồi,
Có lúc xanh trở lại.
Hoa kia dẫu úa tàn,
Thì cũng nở lại thôi.
Xã hội ngày nay không chỉ tiến bộ về khoa học, nghệ thuật, cuộc sống, mà ngay cả môi trường thiên nhiên và những vật dụng thường ngày cũng đều được cải tiến. Trong số rất nhiều những tiến bộ đó, “tái tạo” được xem là có giá trị nhất.
Ví dụ, chúng ta sử dụng “giấy tái chế”, đất đai xây dựng có “đất tái tạo” do khai thác đất sườn núi, “vùng đất mới tạo ra bên bờ biển” trải qua quá trình lấp biển mà thành. Thậm chí nước đã lọc qua có thể uống, gọi là “nước tái tạo”. Con người biết hổ thẹn, hết lòng sám hối sửa sai hướng thiện cũng có thể gọi là “người tái sinh”. Cho đến tình cảm sứt mẻ rồi lại làm hòa, gọi là “tình cảm tái sinh”. Trải qua sinh tử hoạn nạn lại được trùng phùng, gọi là “duyên tái sinh”. Da bị bỏng, sau khi trị liệu hồi phục tế bào mô gọi là “da tái tạo”. Các mô thịt bị bệnh sau khi phẫu thuật điều trị, trở lại bình phục tạo thành “thịt tái tạo”. Thậm chí lục phủ ngũ tạng có vấn đề, sau khi phẫu thuật cũng trở thành “cơ quan tái tạo”. Đặc biệt một số người không học hành đàng hoàng, không có chí cầu tiến, cha mẹ thường chê họ là thứ hồ đồ chẳng ra người, nhưng nhờ vào nhân duyên được giáo dục mà có thể sửa đổi những lỗi lầm trước đây, chúng ta gọi đó là “thay hồn đổi xác”. Có thể nói, làm lại cuộc đời mình chính là “người tái sinh”.
Sự vật tái sinh, cơ quan tái sinh, sinh mệnh tái sinh, đều là những điều vô cùng quý giá. Sự vật sau khi tái tạo nội lực sẽ mạnh mẽ hơn, sinh mạng sau khi tái sinh càng thêm trân quý. Ví như hai thành phố Hiroshima, Nagasaki của Nhật Bản sau khi bị Mỹ ném bom nguyên tử xuống, thì ngày nay đều trở thành những thành phố hiện đại hóa bậc nhất. Đường Sơn ở Trung Quốc, Kobe ở Nhật Bản sau trận động đất lịch sử, tuy từng trải qua những giai đoạn hết sức khó khăn, nhưng ngày nay đã trở nên rực rỡ. Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ đều trải qua nhiều cuộc tàn phá rất thê lương, nhưng đất đai sau khi tái sinh, được cải tạo, thì những vùng đất này càng ngày càng thêm phần hoa lệ đáng để tự hào.
Phân bón có phân bón tái sinh, vườn nhà có vườn nhà xây lại. Người ta rụng răng thì có răng trồng lại, tóc rụng rồi lại có tóc mọc lên. Rác thải tái chế, đất liền tái sinh, hiện nay còn có bò tái sinh, dê tái sinh, lợn tái sinh, người tái sinh. Chỉ cần có lòng tin và nhân duyên, thì bất cứ thứ gì chăng nữa cũng đều có thể tái sinh.
Hành trình trí tuệ
Như Chu Tự Thanh từng nói:
Dương liễu đã khô rồi,
Có lúc xanh trở lại.
Hoa kia dẫu úa tàn,
Thì cũng nở lại thôi.
Con người tuy có chết đi, nhưng sau khi chết có thể tái sinh. Mùa đông khắc nghiệt đến rồi, thì mùa xuân hẳn nhiên không còn xa nữa. Nhân gian chỉ cần có tái sinh thì liền có hy vọng, có hy vọng thì sẽ có đời sau. Một bác sĩ tài giỏi, có thể cứu sống bệnh nhân đang cận kề cái chết, cho nên ông ấy có “diệu thủ hồi xuân” (bàn tay kỳ diệu). Người thợ tài hoa bằng những đường chạm trổ tinh tế, có thể chế tác gỗ đá thô sơ thành những kiệt tác sống động như thật. Vậy nên, có thể gọi đó là “hóa hủ vi thần kỳ” (biến mục nát thành kỳ diệu), có thể thấy sự “tái sinh” thực quý giá biết bao.
Hiện tại toàn thế giới đang nghiên cứu “sinh tử học”, thật ra sinh tử học vô cùng kỳ diệu nhưng cũng vô cùng đơn giản. Con người chết rồi lại sinh ra, sinh rồi lại chết đi, sinh sinh tử tử liên hoàn không có điểm kết thúc. Con người ta thuở nhỏ có thể đã từng mắc lỗi, mọi thứ đều không bằng người khác, nhưng nhất định không được vì thế mà rơi vào mặc cảm tự ti. Vì chỉ cần bạn có dũng khí sửa sai, sám hối lỗi lầm, có lòng tin đối với bản thân có thể làm lại từ đầu, chẳng phải như vậy chính là tái sinh hay sao? Những người mãn hạn tù tái hòa nhập với xã hội đều có thể gọi họ là “người tái sinh”, vì họ tiếp tục phát huy tài năng và sở trường của bản thân thì đó không phải cũng là đang cống hiến cho đất nước, cho cộng đồng đó sao?
Thời Xuân Thu, nước Việt mất nước, nhưng nhờ Câu Tiễn “nếm mật nằm gai” mà ông ấy đã có thể khôi phục đất nước. Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản rơi vào thảm cảnh và tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, nhưng sau năm mươi năm cho tới hiện tại, Nhật Bản đã vươn lên trở thành cường quốc thế giới. Hãy luôn nhớ, thất bại chính là mẹ của thành công, cho nên bạn đừng có sợ hãi suy sụp trước những thất bại mất mát nhất thời. Chỉ cần có lòng tin, thì con người còn lo gì không thể tái sinh.