Để làm được những điều lớn lao, chúng ta không những phải hành động mà còn phải mơ mộng, không những phải lên kế hoạch mà còn phải có niềm tin.
- Anatole France
Ngày bé, tôi rất yêu thích những câu chuyện cổ tích lãng mạn. Tôi say sưa với hình ảnh nàng Lọ Lem xinh đẹp xỏ chân vừa khít vào đôi giày thủy tinh, được hoàng tử cầu hôn và đưa về lâu đài rồi họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Đến khi trưởng thành, niềm mơ mộng ấy vẫn sống trong tôi đến mức tôi luôn chờ đợi một tình yêu như cổ tích sẽ đến với mình.
Thế nhưng cuộc sống tất nhiên không lung linh như thế. Tình yêu đến rồi đi và mang lại nhiều khổ đau hơn những gì tôi mơ mộng. Thời gian trôi qua, giờ tôi đã là một phụ nữ lẻ loi khi cuộc hôn nhân đầy kỳ vọng của mình cuối cùng cũng tan vỡ. Tôi như một kẻ thất bại chỉ dám đứng bên lề nhìn cuộc sống tiếp diễn. Cho đến một hôm, người hàng xóm tâm sự với tôi về câu chuyện của bà.
Tuy đã lớn tuổi, tóc bạc trắng nhưng bà vẫn còn rất minh mẫn. Bà có một phong thái ung dung, tự tại, đặc biệt là đôi mắt vẫn tinh anh luôn cuốn hút người đối diện. Nhìn thấy vẻ lạc quan của bà, ít ai biết cách đây không lâu, người chồng mà bà gắn bó hơn năm mươi năm đã qua đời. Mọi người vẫn nghĩ bà sẽ suy sụp khi không còn ông ấy bên cạnh nhưng bà đã mạnh mẽ gượng dậy để tiếp tục sống. Bí mật mà bà chia sẻ khiến tôi rơi nước mắt và sống lại giấc mơ tuổi thơ của mình về một tình yêu lãng mạn.
Hôm đó, khi tôi đến thăm, bà cho tôi xem một ngăn kéo đầy những mẩu giấy với nhiều kích cỡ. Có những tờ giấy đã ngả vàng vì thời gian, cũng có nhiều tờ còn rất mới. Trên tất cả các mẩu giấy đều có những dòng chữ nghiêng nghiêng nắn nót do cùng một người viết ra. Bà cụ lập tức giải thích cho sự thắc mắc của tôi:
– Tất cả là của ông ấy viết cho tôi từ khi chúng tôi quen nhau cho đến khi ông ấy mất đấy. – Giọng bà vừa thương yêu lại vừa rất tự hào. – Ông ấy rất lãng mạn, thường viết những lời dành riêng cho tôi và để chúng ở khắp nơi trong nhà. Đến khi ông mất, thỉnh thoảng tôi lại bất ngờ tìm thấy những mảnh giấy ông viết cho tôi từ trước. Chính vì thế mà lúc nào tôi cũng cảm thấy ông ở bên mình.
Nghe câu chuyện của bà, tôi chợt thấy lòng mình ấm lại. Ắt hẳn những điều lãng mạn, bất ngờ vẫn luôn hiện diện quanh ta, tình yêu vẫn đẹp và ngọt ngào như trong những câu chuyện cổ tích. Tôi sẽ tin và sẽ lại nhìn cuộc sống bằng đôi mắt háo hức của đứa trẻ mộng mơ ngày nào.