• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Cho một khởi đầu mới
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 38
  • Sau

Kế hoạch bất thành cho sinh nhật

Năm Paul học lớp mười một, gia đình cậu chuyển chỗ ở vì cha cậu thay đổi công việc. Paul phải chia tay bạn bè, trường lớp, chia tay với đội bóng rổ cậu gắn bó suốt nhiều năm, cả thầy giáo dạy ghi-ta và cô bạn gái mà cậu đã hẹn hò suốt hai năm. Paul gần như suy sụp.

Thế rồi vào một buổi sáng nọ, ngay khi thức dậy, trong đầu Paul hiện lên một kế hoạch. Hôm đó là sinh nhật của cậu, nhưng Paul nghĩ hôm ấy sẽ không giống sinh nhật lắm vì cậu chẳng có người bạn nào ở nơi ở mới này. Paul nhất định sẽ thực hiện kế hoạch vừa nghĩ đến.

Người cha nhận ra những thay đổi trong suy nghĩ của con trai nên trấn an Paul: “Không sao đâu con. Trưa nay con và mẹ có thể cùng ăn bánh kem mừng sinh nhật mà”. Nhưng Paul vẫn không thể vui lên được chút nào.

Trên đường đi làm, cha Paul gặp một cậu bé hàng xóm mà ông mới quen. Ông liền mời cậu bé ghé qua ăn bánh kem và chia vui với Paul. Ông nói: “Hôm nay sinh nhật con trai chú đấy!”.

Chiều hôm đó, người cha đang ở chỗ làm thì nhận được điện thoại của vợ. Bà kể: “Em không biết anh đã làm gì, nhưng trưa nay có tới mười đứa trẻ ở trường trung học và hai huấn luyện viên bóng rổ đến đây dự tiệc sinh nhật của Paul đấy, họ còn mang theo quà nữa”.

Hình như cậu bé hàng xóm nói với mẹ mình rằng cậu được mời đến dự sinh nhật cậu bạn cạnh nhà, thế rồi người mẹ quyết định mời thêm vài người khác đến chung vui cùng hàng xóm mới. Bà vẫn hay thấy Paul ném bóng rổ trên lối đi dẫn vào nhà, vì thế bà nghĩ nên gọi cả các huấn luyện viên bóng rổ.

Chiều hôm ấy khi cha vừa về đến nhà, Paul lập tức hào hứng khoe: “Cha ơi, đây là ngày đẹp nhất trong đời con đấy. Thậm chí còn có một bạn gái mời con làm bạn nhảy trong vũ hội mùa xuân nữa”.

Bạn không nhất thiết phải mất nhiều công sức để biến mỗi ngày thành một ngày tuyệt vời nhất cho ai đó. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một lời mời, một cú điện thoại, một lời khen hay động viên mà thôi.

Hãy biến ngày hôm nay thành ngày tuyệt nhất cho một ai đó mới dọn đến khu nhà bạn, một người thân đang ốm, hoặc một người bất kỳ mà bạn quen biết. Không phải mất quá nhiều thời gian và công sức để ai đó biết rằng bạn quan tâm đến họ đâu!

Bạn sẽ rất bất ngờ nếu biết hôm đó Paul có ý định tự tử sau khi tan học. Dọn đến chỗ ở mới, xa bạn bè và môi trường quen thuộc đã khiến Paul quá tuyệt vọng vì cô độc. May thay, mọi việc đã không xảy ra như vậy.

Đã nhiều năm trôi qua, giờ Paul đã lập gia đình và sống hạnh phúc cùng vợ và bốn đứa con xinh xắn. Mỗi lần nhớ lại kế hoạch bất thành vào sinh nhật thời trung học năm ấy, Paul càng thấy yêu quý cuộc sống và trân trọng những người xung quanh mình.