• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Cho những trái tim rộng mở
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 33
  • Sau

Người thầy

N

gười thầy có mặt trên đời ngay khi những đứa trẻ bập bẹ cất lên câu hỏi đầu tiên từ đôi môi chúm chím.

Người thầy ấy tồn tại trong nhiều người khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau qua các thời đại lịch sử.

Đó chính là Socrates, người đã khuyến khích các chàng trai trẻ thành Athens khám phá những điều mới mẻ bằng cách tự đặt ra cho mình những câu hỏi về thế giới xung quanh.

Đó chính là Anne Sullivan Macy, người đã giúp Helen Keller vượt qua bóng tối của căn bệnh câm điếc để trở thành một nhà hoạt động vì người khuyết tật.

Đó chính là Aesop và Hans Christian Andersen, người đã viết về số phận con người qua vô vàn những câu chuyện kể mang đậm hơi thở cuộc sống.

Đó chính là Marva Collins, người đã đấu tranh không mệt mỏi cho quyền được học hành, được hưởng nền giáo dục thực sự của trẻ em.

Đó chính là Mary McCloud Bethune, người đã xây dựng nên ngôi trường vĩ đại cho nhân dân mình, với bàn học làm từ những rổ cam.

Người Thầy - đó cũng chính là tên của những Con người vĩ đại đã góp sức mình vào sự nghiệp đầy tính Nhân văn, sự nghiệp Vì Loài Người... Họ là Booker T. Washington, là Đức Phật, là John Dewey, là Leo Buscaglia, là Mo-sê hay Đức Chúa Jesus.

Họ là những con người mà tên tuổi và hình ảnh có thể đã không còn hiện hữu trong đời sống hiện tại, nhưng những bài học và nhân cách cao cả của họ sẽ mãi mãi trường tồn trong tâm trí của bao thế hệ học trò.

Tôi cũng là một người thầy và tôi thấy mình vinh dự biết bao khi được mang danh xưng cao quý ấy. Tôi đã cùng chia sẻ niềm hân hoan trong ngày bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của học trò cũ, đã nở nụ cười rạng rỡ khi được bế vào lòng các đứa cháu tinh thần của tôi - con cái của những lớp học trò đầu tiên. Và chính tôi cũng đã cúi đầu thầm thì lời vĩnh biệt, đau đớn ném từng nắm đất xuống nấm mồ của những người ra đi khi còn quá trẻ.

Suốt ngày trên lớp học hay trong vườn trẻ, tôi còn là một anh hề vui tính, một người bạn chân thành, một cô y tá hay ông bác sĩ tận tâm. Cũng có đôi lúc, tôi là một huấn luyện viên khó tính, là chú tài xế tắc xi, là một nhà tâm lí, một chính trị gia..., là bất kỳ một người nào mà trí tưởng tượng của những cô bé, cậu bé tinh nghịch có thể nghĩ ra. Và trên hết, tôi là người nắm giữ niềm tin, là nơi mà các thế hệ học trò thân yêu của tôi có thể tin cậy, nương nhờ. Món quà lớn nhất đối với tôi nằm chính trong những thành quả của các em. Tôi sống vì chúng, và chúng là cả một thế giới ấm áp, bình yên, không bon chen, không lo lắng dành cho tôi.

Vật chất không phải là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời tôi mà điều tôi luôn vươn tới chính là công việc tôi đang có. Tôi luôn luôn tìm kiếm không ngừng nghỉ những tài năng trẻ, và tạo điều kiện, tạo cơ hội cho các em có dịp thể hiện tài năng của mình, hoặc để cho các em có thể phát hiện ra những năng lực thật sự còn tiềm ẩn đâu đó trong chính bản thân mình.

Tôi là người may mắn nhất trong tất cả những người lao động.

Bác sĩ sản khoa được giao trọng trách đưa một con người vào thế giới thực tại trong một thời khắc thần diệu: khi một em bé chào đời. Còn tôi được nhìn thấy, được theo bước con người ấy trưởng thành hơn mỗi ngày với những khám phá mới, những ý tưởng mới và những tình bạn mới.

Kỹ sư xây dựng biết rằng nếu anh ta xây tòa nhà một cách chu đáo và cẩn thận, thì công trình của anh sẽ có thể đứng vững hàng thế kỷ. Còn là một người thầy, tôi biết rằng, nếu tôi xây dựng những công trình của mình bằng tri thức, tình thương và lòng tin tưởng thì công trình ấy sẽ trường tồn với thời gian.

Tôi là một chiến binh, hàng ngày phải chiến đấu với áp lực từ chính cuộc sống, với những tiêu cực, những nỗi sợ hãi, với những định kiến và sự ngu dốt, với những thái độ thờ ơ hay sự bàng quan... Nhưng bên tôi luôn có những đồng minh lớn mạnh, đó là: sự hỗ trợ từ phụ huynh học sinh, từ đồng nghiệp; đó là trí thông minh, lòng ham hiểu biết, là tính sáng tạo, là lòng tin, tình yêu và tiếng cười của những mầm xanh tri thức – tương lai của đất nước. Những “đồng minh” đó chính là nguồn động viên vững chắc nhất đối với tôi.

Và ai sẽ là người để tôi gửi đến lời cảm ơn sâu sắc vì đã cho tôi có may mắn được sống một cuộc đời tuyệt vời như thế nếu không phải là xã hội, là cộng đồng, là các vị phụ huynh? Cảm ơn mọi người, cảm ơn xã hội đã tin tưởng và trân trọng giao phó cho tôi tài sản quý giá nhất của chính họ, của thế giới này, đó là những đứa trẻ. Chúng ta làm những điều tốt nhất cho chúng cũng chính là đang làm những điều tốt nhất đóng góp cho muôn đời sau.

Và như thế là tôi có một quá khứ tràn đầy những ký ức, những kỷ niệm đẹp. Tôi có một hiện tại đầy thử thách, phiêu lưu cũng như niềm vui sướng. Đó là vì tôi đang được sống những ngày luôn tiếp xúc, luôn đối diện với tương lai.

Tôi là một người thầy, và tôi luôn cảm ơn cuộc đời mỗi ngày vì điều đó.