• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Thế giới trong ngăn tủ
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 23
  • Sau

Chiếc hộp bí mật

G

ần một tháng nay, việc đưa đón Na đi học đều là do mẹ làm. Trước đây việc này do ba phụ trách, nay ba đi công tác xa nhà nên mẹ thay ba đưa đón Na. Mỗi ngày trên đường về nhà, Na đều kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện trên lớp, nhưng có những bí mật mà Na chỉ muốn kể cho ba nghe thôi, nên vừa về đến nhà là Na ấn số gọi điện cho ba liền.

“Ba ơi! Dạ con Na nè ba, con đi học về rồi ạ. Hôm nay con được cô giáo khen đó ba.”

“Ôi, con gái ba giỏi quá.” Ba khen Na với giọng hào hứng.

“Nhưng, ba ơi... Con nhớ ba quá, khi nào ba mới về nhà? Con có rất nhiều bí mật muốn kể với ba, con muốn ba là người nghe đầu tiên. Nếu không kể sớm, con sợ sẽ quên mất, vậy bây giờ ba nghe con kể nhé.”

“Ơ... con gái ngoan, ba xin lỗi, chắc phải cả tháng nữa ba mới về được. Ba cũng nhớ con nhiều lắm, nhưng giờ ba đang rất bận nên không nghe con kể chuyện được.”


Nghe ba nói vậy, Na phụng phịu rồi mếu máo như sắp khóc tới nơi.

“Ba ơi... ba nghe con kể đi mà...”

“Ba có ý này, con hãy viết lại những bí mật con muốn kể cho ba nghe rồi bỏ vào một chiếc hộp. Đợi tới khi ba về, hai ba con mình sẽ cùng mở ra xem nhé. Được không nào con gái yêu?”

“Nhưng...” Na ngập ngừng rồi “dạ” một tiếng. Sau đó Na chào ba rồi cúp điện thoại.

Na chạy xuống bếp kể lại cho mẹ nghe về ý tưởng chiếc hộp bí mật. Mẹ Na mỉm cười, xoa đầu con gái rồi nhẹ nhàng nói:

“Vào phòng mẹ làm cho con chiếc hộp thật đẹp nhé con gái.”

“Dạ!” Na hào hứng trả lời.

Chỉ sau khoảng nửa tiếng, mẹ Na đã làm xong chiếc hộp. Nhìn nó thật đẹp mắt, màu hồng của chiếc hộp đúng là màu yêu thích nhất của Na. Những cánh hoa nhỏ được dán xung quanh cũng khiến Na thích thú vô cùng. Cô bé ôm chầm lấy mẹ, khẽ nói:

“Có một bí mật mà lâu rồi con chưa nói cho mẹ biết, giờ mẹ có muốn nghe không ạ?”

“Bí mật gì đấy con gái?”

“Con yêu mẹ nhất trên đời.” Nói xong Na nhẹ nhàng hôn lên má mẹ một cái rồi cười lớn.

“Ôi, con gái mẹ nay đã lớn rồi. Mẹ vui lắm, mẹ cũng yêu con.” Hai mẹ con ôm nhau, hạnh phúc trong tiếng cười giòn tan.

Giờ đây thì Na có thể thỏa thích ghi lại những bí mật mà Na muốn kể cho ba nghe, và cô bé cũng háo hức đếm từng ngày chờ ba trở về.

- Thạch Thảo