• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Mãi mãi là yêu thương
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 36
  • Sau

Khi người mẹ sinh con

Con gái đầu lòng của tôi chào đời vào ngày 27 tháng Bảy năm 2000, nhưng tôi cảm thấy mình hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cho sự kiện kỳ diệu này. Trước đây, tôi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để sinh con. Tôi dành nhiều thời gian đọc sách báo viết về trẻ con và cách chăm sóc chúng. Tôi đã sắm sửa mọi thứ cần thiết cho cuộc sống của một đứa trẻ. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để chăm lo cho con cả ngày lẫn đêm hay săn sóc con khi đau ốm…

Tuy nhiên, điều mà tôi chưa được chuẩn bị để đón nhận đó là cảm giác cả thế giới dường như thay đổi vào giây phút con tôi được sinh ra. Tôi đã không lường trước được sự thay đổi lớn bên trong tâm hồn mình. Tôi đã không biết rằng, tôi sẽ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi âu yếm nhìn con. Và tôi cũng không thể hiểu được, trong tôi dường như vừa tiếp nhận được một sức mạnh mãnh liệt, đó là sức mạnh tình yêu của tôi đối với con mình.

Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi cô y tá bảo rằng: “Cô bé đang tìm chị đấy!”. Chao ôi! Hình ảnh của con tôi đang chăm chú nhìn tôi sẽ khắc ghi mãi mãi trong tim tôi. Tôi không ngờ, con tôi chào đời đã làm cho hai vợ chồng tôi tràn ngập hạnh phúc và cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa.

Tại sao tôi không biết trước những điều này nhỉ? Tôi đã không biết trước rằng, rồi đây tôi sẽ không rời con nửa bước và chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài con của mình; hoặc bất kỳ một xây xước nào trên cơ thể của con trẻ đều làm tôi đau lòng và lo lắng. Tôi đã không biết rằng, tình yêu cha mẹ dành cho con rất sâu thẳm và trọn vẹn. Và tôi đã không biết trước khi trở thành một người mẹ, tôi sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả vì con.

Nhưng bây giờ, tôi đã biết được một điều và muốn chia sẻ cùng các bạn. Đó là khi một người phụ nữ sinh con, thì bạn đã sinh cho đời một người con và cũng cho đời một người mẹ. Và cả hai đều là việc kỳ diệu.

Hãy ấp ủ những suy nghĩ lớn lao, nhưng phải biết đón nhận những niềm vui nho nhỏ hàng ngày.

- Khuyết danh