M
ột số học trò tìm đến triết gia Socrates để hỏi về bí quyết thành công. Socrates dẫn họ vào một khu rừng đầy cây trái và nói, “Mỗi người hãy đi xuyên qua khu rừng và hái một trái mà mình cho là ngon và to nhất mang về đây. Các con chỉ được đi thẳng về phía trước, không được quay lại và cũng không được chọn lại lần thứ hai”.
Các học trò nghe lời thầy và bắt đầu lên đường. Mỗi người đi theo một ngả và cẩn thận lựa chọn trái cây mình muốn hái. Khi họ ra đến đầu kia của khu rừng, Socrates đã đứng đợi sẵn ở đó.
“Các con có hái được loại trái vừa ý mình không?”, Socrates hỏi.
“Thưa thầy, xin cho chúng con thêm một cơ hội lựa chọn”, một người học trò lên tiếng. “Lúc mới vào rừng, con phát hiện một trái rất to và ngon, nhưng con sợ rằng sâu trong rừng còn có trái to hơn nên không dám hái. Đến khi ra khỏi rừng, con mới biết đó là trái to và ngon nhất.”
Các học trò khác cũng xôn xao xin được chọn lại lần nữa.
Nhưng Socrates chỉ lắc đầu, “Các con của ta, cuộc sống là thế đấy. Có những cơ hội mà nếu không biết nắm bắt thì các con sẽ mãi không bao giờ có cơ hội thứ hai”.
Hãy đặt ra mục tiêu rồi dốc hết sức thực hiện. Đừng do dự để rồi sau này phải hối hận. Nếu không nắm bắt khi cơ hội đến, có thể chúng ta mãi mãi không có cơ hội thứ hai.