• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 16 - Tìm lại bình yên
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 39
  • Sau

Hoa hồng cho con

“Dẫu bị chia bao nhiêu lần, tình thương cha mẹ dành cho con vẫn luôn trọn vẹn.”

- Robert Brault

Vừa tròn năm tuổi, tôi mất cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn thảm khốc. May mắn thay, một đứa trẻ ở độ tuổi đó chưa thể hiểu hết ý nghĩa của sinh ly tử biệt.

Nhiều năm sau, ở tuổi hai mươi ba, tôi chuẩn bị kết hôn với Shelly (tên thật là Sheldon) - chàng trai hai mươi tám tuổi có một gia đình đầm ấm còn đầy đủ cả cha lẫn mẹ, kiểu mẫu gia đình mà tôi vẫn thường ghen tị. Shelly và tôi mua một ngôi nhà rộng rãi, xinh xắn, có sân vườn và hàng hiên rợp mát, thích hợp cho việc tổ chức lễ cưới ngoài trời. Sau khi hoàn tất thủ tục mua nhà, chúng tôi ra sức dọn dẹp, sắp xếp, cắt tỉa cây cối cả trong nhà lẫn ngoài sân.

Chúng tôi cố gắng hoàn thành việc trang trí sân vườn trước ngày cưới. Hoa đã được trồng, cỏ đã được cắt và hàng rào đã được sơn phết chỉn chu. Vợ chồng tôi mỉm cười hài lòng khi ngắm nhìn thành quả của mình. Nhưng vẫn còn một điểm khiến khung cảnh không được trọn vẹn, đó là bụi hồng trồng ngay bên ngoài cổng chính. Rõ ràng đó là nơi nổi bật nhất nhà nhưng bụi cây lại chỉ có toàn lá và vài cái chồi non lú nhú. Trông bụi hồng chẳng có chút sức sống, nhưng vì chúng tôi không dám chắc nó đã chết hay chưa nên đành miễn cưỡng giữ lại và thầm hy vọng một ngày nào đó bụi hồng sẽ nở hoa.

Tối hôm đó, sau buổi diễn tập và bữa tối truyền thống, tôi hồi hộp và háo hức đến mức không thể ngủ được. Tôi cần không gian yên tĩnh để suy ngẫm về ngày trọng đại của đời mình. Tôi khẽ bước xuống giường, đi ra sân sau và ngồi trên bậc thềm, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm bao la đầy sao. Chợt tôi nhận ra mảnh ghép duy nhất còn thiếu cho ngày cưới của mình là sự hiện diện của cha mẹ. Tôi không có thời gian để nhớ về sự mất mát của mình cho đến tận lúc này. Một nỗi buồn tê tái bao trùm lấy tôi. Trên đời này, ước mơ của mọi cô gái là được cha dắt tay lên lễ đường và trao cho chú rể trong ngày cưới, đồng thời có mẹ bên cạnh để xoa dịu nỗi lo âu. Cảm xúc dâng trào, tôi bắt đầu trò chuyện như thể cha mẹ đang ngồi cạnh bên và lắng nghe tôi.“Xin hãy cho con một dấu hiệu để con biết cha mẹ vẫn luôn ở bên con”, tôi thì thầm.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tiếng reo hò háo hức của Shelly từ phía cổng trước. Tôi vội khoác áo và chạy đến bên anh.

“Wendy ơi, em không tin được điều kỳ diệu này đâu”, anh nói và bước sang một bên.

Bụi hồng cằn cỗi của mấy ngày trước vừa nở hai bông hồng tuyệt đẹp.

Tôi biết mình đang chứng kiến một phép màu - phép màu của tình yêu thương bất chấp những ngăn trở của sự sống và cái chết.