“Không ai có thể cho bạn lời khuyên khôn ngoan hơn chính bản thân bạn.”
- Marcus Tullius Cicero
Á ng văn dưới đây được tìm thấy trên lăng mộ của một mục sư người Anh.
“Hồi còn nhỏ, trí tưởng tượng của tôi không giới hạn và tôi mơ ước thay đổi thế giới.
Trưởng thành hơn một chút, tôi nhận thấy mình không thể thay đổi thế giới. Vì vậy tôi thu hẹp ước mơ đó thành thay đổi đất nước mình đang sống nhưng ước mơ này cũng không trở thành hiện thực.
Khi bước vào những năm tháng khó khăn của cuộc đời, tôi cố gắng hết sức thay đổi gia đình – những người thân thiết nhất của tôi – chỉ để nhận ra tôi không thể thay đổi người khác nếu họ không thật sự muốn.
Giờ đây khi đã gần đất xa trời, tôi chợt nhận ra chỉ khi thay đổi bản thân trước, tôi mới thay đổi được gia đình mình. Và từ sự động viên khích lệ của họ, tôi có thể đóng góp nhiều hơn cho đất nước, rồi biết đâu tôi sẽ thay đổi được cả thế giới.”