• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 8 - Những câu chuyện cuộc sống
  3. Trang 15

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 43
  • Next

Tuyên ngôn của cái tôi

“Chỉ khi thật sự hiểu rõ và trân trọng bản thân, ta mới có thể sống tốt hơn và yêu đời hơn.”

- Khuyết danh

Trong thế giới rộng lớn này, tôi là duy nhất. Một số người có thể có vài điểm tương đồng với tôi, nhưng chắc chắn không ai hoàn toàn giống tôi. Tôi có suy nghĩ cũng như cách sống của riêng mình và người khác không có quyền cấm đoán hay ép buộc tôi phải sống theo ý họ. Cách sống tôi chọn là theo đuổi những gì mình mong muốn.

Tôi chịu trách nhiệm cho mọi thứ thuộc về bản thân, từ cơ thể, tâm trí đến suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Tôi có toàn quyền lựa chọn lời mình thốt ra, đó có thể là những lời tốt đẹp và dịu dàng hay nặng nề và cay nghiệt.

Tôi có quyền làm mọi điều mình muốn, dù người khác xem đó là chuyện điên rồ. Suy cho cùng, cuộc đời này là của tôi, vì vậy tôi được phép sống và thực hiện mọi điều mình khao khát. Tôi được quyền chắp cánh cho trí tưởng tượng của mình bay cao cùng ước mơ và hy vọng.

Bản thân tôi ẩn chứa những điều mà ngay chính tôi cũng chưa thể hiểu hết. Vì vậy, giữa cuộc sống tấp nập và bận rộn này, tôi sẽ dành thời gian cho bản thân và kiên trì bước trên con đường tìm kiếm cái tôi của mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, dù tôi có trông thế nào, nói và làm những gì, suy nghĩ và cảm thấy ra sao thì con người trong khoảnh khắc ấy vẫn chính là tôi. Và sau này, mỗi khi nhìn lại bản thân, nghiệm lại lời mình đã nói, việc mình đã làm cũng như nhớ lại những suy nghĩ và cảm xúc đó, tôi sẽ hiểu mình hơn. Tôi sẽ nhận ra điểm chưa tốt hay chưa phù hợp của bản thân đồng thời đúc kết những gì tốt đẹp để phát huy và làm mới mình mỗi ngày.

Tôi có thể nhìn được, nghe được, có thể suy nghĩ, cảm nhận và cũng có thể nói và làm. Tôi nắm trong tay tất cả công cụ để tồn tại trong cuộc đời này, để sống có ích và làm những việc ý nghĩa.

Tôi sở hữu chính bản thân tôi và do đó, tôi có thể kiến tạo chính mình.

Tôi là chính tôi, và đây là cuộc sống của tôi.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 43
  • Next