Hector muốn gặp một trong những người bạn của cô nhân viên mát-xa đã bỏ đi với giáo sư Cormorant. Anh quản lý khách sạn đồng ý và bảo rằng cô nhân viên đó rất thân với cô phục vụ, bởi chính cô ấy đã giới thiệu cô vào làm ở đây. Hai người họ ở cùng một làng.
Và thế là Hector bước vào phòng để gặp một cô gái nhút nhát mặc xà rông, người đã chào anh theo kiểu phương Đông rất quyến rũ: chắp tay lại và cúi đầu. Một cô gái trẻ khác ở quầy tiếp tân đã theo anh để làm phiên dịch. Mọi người ở đất nước này đều rất trẻ.
Cô phục vụ có cái tên rất ngọt ngào là Vaylaravanluanay- aluaangrea thoạt đầu có vẻ hơi nhút nhát nhưng cuối cùng, cô hướng mắt nhìn xuống và cúi đầu thổ lộ rằng bạn cô kể rằng cô ấy đã có một trải nghiệm yêu đương chưa từng có với giáo sư. Nhưng là loại tình yêu nào? - Hector hỏi. (Bởi vì có rất nhiều dạng tình yêu mà chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn trong phần sau.) Vayla hơi đỏ mặt, ngập ngừng một lúc rồi nói rằng bạn cô, cô gái có tên tắt là Not, đã kể rằng giáo sư là một người tình không mệt mỏi, điều này không phải là điều mới mẻ với cô ấy, nhưng quan trọng hơn là ông luôn biết được chính xác cô muốn ông làm gì vào những thời điểm cụ thể nào đó. Điều này đã làm Not xao động mạnh mẽ đến nỗi cô quyết định theo ông bất cứ nơi nào ông đến. Từ Vayla, Hector biết được rằng Not hai mươi ba tuổi, và theo anh nhớ thì giáo sư khoảng trên sáu mươi tuổi.
Phải chăng giáo sư đã khám phá ra một trong những bí ẩn của tình yêu?
Hector cảm ơn cô gái trẻ vì những gì cô tiết lộ với anh rồi ra khỏi phòng để đến hồ bơi. Anh nghĩ nếu mình đủ mệt nhoài vì những hoạt động tay chân, anh sẽ có thể ngủ ngay mà không phải suy nghĩ về Clara.
Một lúc sau, trong phòng mình, Hector viết:
Bông hoa nhỏ số 6:
Tình yêu thật sự là luôn cảm nhận được điều đối phương mong muốn.
Ngay lúc đó, Hector nhớ lại rằng điều này có vẻ khá nguy hại. Anh đã từng gặp rất nhiều người nói với bản thân mình rằng: "Nếu cô ấy yêu mình, cô ấy sẽ hiểu mà không cần phải nói ra". Điều này không đúng - đôi khi người ấy yêu bạn thật sự nhưng lại không hiểu bạn nhiều, cho nên tốt nhất là nên nói rõ ra những gì bạn muốn.
Bông hoa nhỏ số 7:
Tình yêu có thể sẽ rất tuyệt khi đối phương cảm nhận được ta muốn gì, nhưng chúng ta vẫn phải sẵn sàng giúp họ bằng việc bày tỏ cho họ biết điều mình mong muốn.
Hector nhớ lại những cô gái mà anh đã không để tâm đến điều họ mong muốn, nhưng họ vẫn yêu anh rất nhiều. Còn Clara, người anh đã vô cùng yêu chiều, giờ đây lại tự hỏi liệu mình có còn yêu anh nữa không. Hơi giận dữ, Hector đè mạnh cây viết: Đừng bao giờ quá quan tâm tới những mong muốn của phụ nữ.
Nhưng viết ra điều này lại khiến Hector cảm thấy buồn man mác, nên anh gạch bỏ nó đi. Câu này có nguy cơ làm hỏng sự hài hòa cho vườn hoa nhỏ của anh.
Nhưng anh có thể rút ra được kết luận gì? Nếu bạn không để tâm đến ước muốn của phụ nữ, họ sẽ bỏ bạn mà đi; nhưng nếu bạn để tâm quá nhiều, thì họ cũng sẽ bỏ bạn. Với đàn ông thì cũng tương tự như vậy.
Hector thầm nhủ rằng mình thật sự muốn trò chuyện với giáo sư vào lúc này. Và rồi anh trở xuống hồ bơi.