Hector đang chạy. Anh có thể nghe tiếng bước chân của Aang ngay phía sau lưng mình, và cả của Jean-Marcel không quá xa sau đó. Anh có một mục tiêu duy nhất, đó là về đến làng trước Derek và nhóm của anh ta. Anh chạy băng qua những sườn dốc, song song với con đường mà bọn người kia đang đi. Thực ra Hector cũng không có kế hoạch rõ ràng, nhưng anh tự nhủ không quá khó để chặn một chiếc trực thăng lại không cho cất cánh.
"Không gì ngăn chúng ta thử sức cả, nhưng sẽ có hai tên phi công, và không nghi ngờ gì việc chúng được trang bị vũ khí tận răng." - Jean-Marcel đã nói với anh như vậy.
"Sao anh không dùng khẩu súng của anh?" Jean-Marcel ngừng lại một lúc.
"Nó là để bảo vệ bản thân tôi, và bảo vệ anh. Không phải để đối đầu với lính từ một nước không có chiến tranh với chúng ta."
"Anh nghĩ họ là lính thật sự à?"
"Họ là lính đánh thuê, như tất cả mọi người ở đây thôi. Dù sao đi nữa, chúng ta không có cơ hội thành công đâu."
Hector tiếp tục chạy, lấy sức từ hình ảnh Gunther trong bộ vét tối ngồi tại một bàn ăn đặt phía bên ngoài của nhà hàng Danieli, giữa cảnh hoàng hôn đang buông dần xuống thành phố Venice. Clara ngồi đối diện với anh ta, lộng lẫy trong bộ đầm dạ hội màu đen, ngắm nhìn những tia nắng vàng mờ dần trên dòng Grand Canal trong khi Gunther hân hoan đổ cạn lọ thuốc vào ly sâm-banh của cô.
Cuối cùng họ cũng chạy về đến bìa làng, vẫn chưa thấy nhóm Derek xuất hiện. Họ trông thấy hai viên phi công đang đứng hút thuốc bên cạnh chiếc trực thăng. Hai thì không nhiều, Hector nghĩ, với sự trợ giúp của người Gna- Doa… Anh bước lên chiếc thang để vào nhà tìm già làng Gnar, Aang-tay-dài vẫn theo sau.
Tất cả mọi người đều có mặt ở đó: giáo sư vẫn đang nằm, Not ngồi bên cạnh ông, tiếp theo là Gunther, Clara và già làng - người vẫn đang uống trà. Xa hơn một chút là Vayla, cô vui mừng kêu lên khe khẽ khi trông thấy anh.
"Tên khốn," - Hector nói. - "Anh đã ăn cắp chiếc vali." Gunther nhìn anh điềm tĩnh:
"Lấy cái thuộc về mình thì không thể gọi là ăn cắp." "Trò thương lượng chỉ là lừa bịp…"
"Làm ăn là vậy," - Gunther nhún vai.
"Làm sao em có thể đi với tên khốn đó?" - Hector hỏi Clara.
"Đừng lôi cô ấy vào chuyện này." - Gunther nói. "Tôi không nói chuyện với anh."
"Anh nên đọc lại bản hợp đồng của mình, tên ngố đáng thương!" - Gunther rít lên.
"Em thấy chưa," - Hector nhìn Clara. - "Đó là những gì anh muốn em thấy đấy!"
Ngay lúc đó, Gunther trở nên giận dữ và đứng bật dậy.