Cho dù bạn lên kế hoạch cho những mục tiêu của bạn cẩn thận đến đâu đi nữa, thì chúng cũng chẳng hơn gì những giấc mơ hão huyền nếu bạn không theo đuổi chúng với sự thích thú.
W. CLEMENT STONE
Có thể nếu bạn được yêu cầu định nghĩa một “kẻ bỏ cuộc”, bạn sẽ nói rằng đó là một người từ bỏ quá dễ dàng.
Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao có những người cố gắng vượt qua muôn trùng khó khăn cho đến khi biến thất bại rõ ràng thành chiến thắng, trong khi những người khác lại từ bỏ cuộc đua, dù đôi lúc họ đã nhìn thấy đích đến chưa?
Liệu có phải lòng dũng cảm – quyết tâm chịu đựng, gượng dậy và bám chặt lấy thứ gì đó cho đến khi nó hoàn tất – là một tính cách di truyền? Không hề!
Vậy khác biệt lớn nhất giữa người kiên trì và người bỏ cuộc là gì?
Lòng nhiệt tình!
Nếu nhìn lại cuộc sống của mình, bạn sẽ đồng ý rằng mỗi khi đánh mất lòng nhiệt tình về bất kỳ việc gì, bạn cũng sẽ mất đi khát khao tiếp tục làm việc đó – và khi điều đó xảy ra, cuối cùng bạn sẽ dẹp việc đó qua một bên. Bạn không gọi nó là bỏ cuộc, nhưng đó chính là bỏ cuộc. Trong nhiều vấn đề nho nhỏ, sự từ bỏ của bạn không quá quan trọng, nhưng với những chức năng chính trong cuộc sống như cuộc sống hôn nhân, sự nghiệp, thì kết quả thường rất tai hại.
Liệu có gì nguy hiểm không khi bạn thậm chí đánh mất cả nhiệt huyết làm việc chăm chỉ cần có để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn? Có chứ! Bạn có thể đánh mất lòng nhiệt tình vì bất kỳ điều gì, trừ phi bạn biết cách giữ cho ngọn lửa khao khát không ngừng cháy trong bạn.
W. Clement Stone, thuở nhỏ làm nghề bán báo dạo trên vỉa hè ở Chicago, đã xây dựng nên công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới thuộc dạng đó một khi ông nghiên cứu và áp dụng bí mật về cách làm sinh ra nhiệt huyết từ bên trong và duy trì nó cho đến khi đạt được hết mục tiêu này đến mục tiêu khác. Từ cuốn tạp chí của mình, Thành công không giới hạn (Success Unlimited), ông sẽ chỉ cho bạn cách làm, miễn là bạn đủ nhạy cảm để phát hiện ra bí mật của ông.
Một vị khách mà tôi thường mời đến nhà, Cha John O’Brien, giáo sư nghiên cứu thần học ở trường Đại học Notre Dame, và tôi thường dành rất nhiều thời gian thú vị để trao đổi những ý tưởng. Tôi nhớ có lần chúng tôi nói về lòng nhiệt tình, tôi khẳng định rằng: “Lòng nhiệt tình là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần có để thành công trong nghề bán hàng”.
Ông trả lời: “Đúng vậy, yếu tố đầu tiên mà tôi tin là tuyệt đối cần thiết cho một cá nhân hay một người kinh doanh thành công, hiệu quả và thành thạo là lòng nhiệt tình”.
Tôi hỏi: “Cha nghĩ nhiệt tình nghĩa là gì?”.
Ông trả lời: “Tôi nghĩ anh sẽ muốn biết từ nguyên – nguồn gốc của thuật ngữ đã được sử dụng rất rộng rãi này thực ra là gì. Nó xuất phát từ hai từ trong tiếng Hy Lạp, sẽ giúp anh hiểu thấu được gốc rễ của từ này. Từ đầu tiên là ‘Theos’, có nghĩa là Chúa Trời. Từ còn lại là ‘En-Tae’. Vậy nên trong tiếng Hy Lạp cổ, thuật ngữ này ban đầu có nghĩa đen là ‘Chúa Trời ở trong bạn’”. Cha ngập ngừng để suy nghĩ và tiếp tục:
“Có lần, Knute Rockne21 đến bệnh viện thăm một trong những cầu thủ tài năng và sáng giá nhất từng chơi trên sân cỏ của Sân vận động Notre Dame. Anh ta mang tất cả những dấu hiệu của một chứng bệnh chết người. Tên anh ta là George Gibb. Thường gọi là Gipper. Anh ta là một huyền thoại với chúng ta. Gipper mang đến cảm hứng và niềm vui – hy vọng – can đảm cho tất cả những ai mặc đồng phục của Notre Dame. Gipper là người duy nhất có thể nói là không bao giờ cho phép đối thủ chuyền bóng một đường trót lọt trên phần sân mà anh kiểm soát.
21 Cầu thủ và huấn luyện viên bóng bầu dục huyền thoại người Mỹ gốc Na Uy. Ông gắn bó với đội tuyển của trường Notre Dame. Được coi là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử bóng bầu dục đại học.
Sau một cuộc nói chuyện ngắn, lúc đó Rockne quỳ xuống cạnh giường và cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng ban cho George lòng can đảm và sức mạnh để đối mặt với sự kiện lớn nhất trong cuộc đời: sự ra đi, George Gibb nhìn ông và nói ‘Huấn luyện viên Rock này, thật khó khi ra đi vào lúc này’. Lúc đó đang là giữa mùa bóng.
Anh nói: ‘Ra đi lúc này thật là khó, phải chi là lúc khác. Nếu có khi nào cảm thấy khó mà tiếp tục, khi nào các cầu thủ nản lòng, thầy hãy bảo họ tiến lên và ghi thêm một trận thắng vì Gipper nhé. Em không biết lúc đó em đang ở đâu, nhưng nhất định em sẽ biết nếu điều đó xảy ra’.
Khoảng năm năm sau đó, khi Notre Dame đang đấu với kỳ phùng địch thủ thời đó, cách đây ba mươi năm, là đội Army, thì Knute Rockne gặp phải một trong những đội hình yếu nhất mà ông từng huấn luyện ở Notre Dame. Tỷ số tại thời điểm kết thúc hiệp một là 21-7 nghiêng về phía Army. Khi các cầu thủ lê bước vào phòng thay đồ vào thời gian nghỉ giữa hiệp, Rockne đã kể với họ câu chuyện về Gipper với tất cả sự chân thành và tình cảm mà ông biết cách thể hiện.
Ông nói rằng: ‘Các chàng trai, tôi biết đã đến lúc cần kể câu chuyện về Gipper. Tôi chưa từng kể cho các bạn trước đây. Nhưng giờ đã đến lúc. Tôi biết rằng hôm nay việc tiếp tục là rất khó, các bạn đều đang nản lòng. Nhưng bây giờ các bạn phải lấy lại sự kiêu hãnh khi khoác lên người màu áo vinh quang của Notre Dame’. Sau đó ông kể những lời George Gibb trăng trối lại với ông, rồi khẳng khái ra lệnh: ‘Hãy ra đó với tất cả nhiệt huyết... và ghi thêm một trận thắng vì Gipper’.
Tất cả cầu thủ đều tràn đầy xúc động. Họ lao ra từ phòng thay đồ và chơi như những con người đã được biến đổi. Họ húc... họ chạy... họ chuyền... họ chặn. Họ vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Sau này Rockne nói: ‘Tôi chưa từng thấy một đội bóng với những tài năng tầm tầm nào mà lại chơi với dũng khí lớn đến vậy, mạnh mẽ, hăng hái và tràn đầy nhiệt huyết’.
Và khi những bóng dáng đó lướt trên sân vào cái ngày tháng Mười một tăm tối ấy, tỷ số đã đảo ngược: Army–West Point 21 – Notre Dame 28.
Nếu có dịp vào phòng thay đồ của các vận động viên, anh sẽ nhìn thấy một tấm bảng đồng có ghi những lời này: ‘Nếu có khi nào cảm thấy khó mà tiếp tục, khi nào các cầu thủ nản lòng, hãy bảo họ tiến lên và ghi thêm một trận thắng vì Gipper’.”
PHÁT TRIỂN NHIỆT HUYẾT TRONG Ý CHÍ
Dù bạn là ai: nhà điều hành, luật sư, bác sĩ, giáo viên, giám đốc kinh doanh, quản lý, quản đốc, huấn luyện viên thể thao, tu sĩ hay giáo sĩ, thì bạn cũng phải rất cố gắng và có nhiều trận chiến lớn để gây ảnh hưởng lên người khác, để đạt được những mục tiêu mong muốn và loại bỏ những thói quen không mong muốn của bạn.
Chiến thắng hay thất bại phụ thuộc vào việc bạn có sẵn sàng thường xuyên suy ngẫm và hoạch định thời gian, sử dụng sức mạnh trí óc của bạn để xây dựng một thái độ tinh thần thực sự tích cực và loại bỏ sự tiêu cực.
Bạn không thể thắng một trận xứng đáng nào mà không có nhiệt huyết. Bạn có lẽ sẽ hỏi: “Nhưng làm thế nào để phát triển nhiệt huyết?”. Và đây là câu trả lời của tôi:
• Để trở nên nhiệt tình với việc đạt được một mục tiêu mong muốn, hãy luôn tập trung vào mục tiêu đó từ ngày này sang ngày khác. Mục tiêu của bạn càng xứng đáng và càng đáng ước ao thì bạn sẽ càng cống hiến và nhiệt tình.
• Hãy hiểu và hành động theo lời khẳng định của giáo sư William James: “Cảm xúc không phải lúc nào cũng lệ thuộc tức thời vào lý trí, nhưng chúng luôn luôn lệ thuộc tức thời vào hành động”.
• Ví dụ minh họa: Giả sử bạn có quyền được phát biểu trước vài ngàn người và bạn chưa từng nói chuyện trước đám đông như vậy. Bạn sẽ cảm thấy rụt rè và sợ hãi. Để động viên mình bước lên bục diễn thuyết, bạn có thể dùng những yếu tố tự thúc đẩy để hấp dẫn những lý lẽ như: Chỉ những ai biết cố gắng mới đạt được thành công, và Nơi nào không có gì để mất nếu cố gắng và sẽ được rất nhiều nếu thành công thì hãy cố gắng bằng mọi giá. Sau đó sử dụng yếu tố tự khởi động: LÀM NGAY ĐI và lập tức hành động. Hãy đi lên khán đài. Bạn có thể sẽ cảm thấy sợ hãi. Để áp chế cảm giác sợ hãi này: Hãy nói to, nói nhanh, nhấn mạnh những từ quan trọng, ngưng một chút ở những chỗ có dấu chấm, dấu phẩy hay những dấu câu khác trong bài viết sẵn. Nhớ luôn giữ vẻ mặt tươi cười khi nói và sử dụng ngữ điệu uyển chuyển. Khi ruột gan bạn đã hết bồn chồn, sợ hãi, bạn hoàn toàn có thể nói chuyện nhiệt tình bằng giọng trò chuyện bình thường. Cách này chắc chắn sẽ hiệu nghiệm 100%.
• Giáo sư James đã chỉ ra một sự thật phổ quát: Cảm giác, tâm trạng và tình cảm sẽ tuân theo hành động. Nếu bạn muốn nhiệt tình, hãy hành động một cách nhiệt tình.