Một ngày nọ, có gã sâu rượu uống say đến bí tỉ đang trên đường về nhà. Lúc anh ta đi ngang qua khu nghĩa trang, không may trượt chân rơi xuống cái huyệt mà tang chủ vừa thuê người đào sẵn để hôm sau chôn cất người chết. Khi ấy, anh ta cố sức bò lên, vật vã rất lâu nhưng càng bò càng mệt. Đang lúc không biết làm sao, thì anh ta chợt nghe tiếng một vật lạ rơi xuống, hóa ra lại có một gã sâu rượu khác cũng vừa mới ngã xuống huyệt.
Thế là, anh ta vội vàng nấp qua một bên, định bụng chờ xem gã sâu rượu ngã sau kia leo lên bằng cách nào rồi sẽ bắt chước làm theo. Thật không ngờ, gã kia cũng say bét nhè, dù đã mấy lần cố leo lên song chỉ uổng công vô ích. Thấy vậy, anh ta không nhịn được liền buột miệng thốt lên: “Thôi, đừng cố leo lên nữa, không ăn thua gì đâu!”. Ai dè, gã kia vừa nghe xong, lập tức nhảy phốc một cái lên miệng huyệt, trong lòng vô cùng sợ hãi không biết tiếng nói vọng ra từ đâu. Chẳng lẽ là có ma ư?
Qua câu chuyện trên có thể thấy, mỗi người đều có một tiềm năng vô hạn, nhất là những khi rơi vào hoàn cảnh cấp bách. Có người tuy bình thường yếu ớt là thế, nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguy kịch đến sự sống còn, sức mạnh của họ có thể tăng lên gấp trăm lần. Hoặc có người thường ngày ăn nói vụng về, ấp úng, vậy mà khi bị khiêu khích, họ cũng sẽ đứng lên đối đầu gay gắt.
Thế mới nói, tiềm năng của con người giống như năng lượng ẩn tàng dưới lòng đại dương, chôn sâu trong núi thẳm, cần phải khai phá mới có thể biểu lộ ra ngoài. Theo báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia, con người vốn có tiềm năng vô hạn, nhưng bình thường người ta mới chỉ sử dụng một phần mà thôi. Vì vậy, xã hội ngày nay đang phổ biến các chương trình nhằm khai thác tiềm năng như đánh thức tâm linh, tìm kiếm tài năng nhí, v.v.
Đối với việc khai thác tiềm năng, trước hết ta cần khẳng định giá trị của sự sống, vì sự sống của mỗi người chúng ta đều có giá trị vô hạn. Nhất định không được nghĩ mình chỉ cao có mét rưỡi, mét sáu, thì năng lực và triển vọng chẳng được bao nhiêu? Thực ra, trong mỗi người đều tiềm ẩn giá trị vô cùng tận. Cho dù là một người dân bé nhỏ bình thường cũng có thể xoay chuyển càn khôn, có khi một kẻ vô danh tiểu tốt cũng lập nên công lớn. Thế nên, chúng ta cần khẳng định và tin tưởng vào bản thân, thì mới có thể cống hiến nhiều hơn cho sự thành tựu của đất nước, đồng thời cũng làm nên sự nghiệp vẻ vang cho chính mình.
Kế đến, con người cần phải dũng cảm đối mặt với hiện thực. Có người thường hay oán trách thói đời đen bạc, tình người ấm lạnh, cảm thấy khó mà đứng vững trong xã hội, còn cho rằng thực tế quá tàn nhẫn. Nhưng thật ra, chỉ cần chúng ta đối xử với mọi người bằng tấm lòng bình dị, phát huy hết tiềm năng của chính mình, khẳng định được giá trị của bản thân, dũng cảm đối mặt với hiện thực, khi ấy chắc chắn ta sẽ có thành tựu.
Khi xưa, lúc vừa mới chứng ngộ, Đức Phật từng dạy rằng: “Tất cả chúng sinh đều mang đầy đủ trí tuệ và đức tướng của Như Lai. Hết thảy chúng sinh đều có thể thành Phật”. Ai ai cũng đều có thể thành Phật, vậy thì có gì mà không thể làm được? Vì lẽ đó, nên con người ta ai cũng có tiềm năng vô hạn, chỉ là họ thường chìm đắm trong ham muốn hưởng thụ vật chất, mê muội trong tình cảm thế gian mới khiến bản tính chân thật của mình bị che lấp. Giờ đây, chúng ta chỉ cần dọn sạch những bụi bặm, cấu uế trong tâm và nuôi dưỡng tâm hồn thanh khiết vốn có, thì ta mới có thể khai thác hết tiềm năng vô tận của chính mình.