Có người hỏi, trên thế gian cái gì mạnh nhất?
1. Sắt thép cứng nhất, nhưng lửa có thể làm tan chảy nó.
2. Lửa dữ dội nhất, nhưng nước có thể dập tắt được lửa.
3. Hồng thủy mạnh mẽ nhất, nhưng sức nóng của mặt trời có thể làm khô cạn hồng thủy.
4. Mặt trời là mạnh nhất, nhưng mây có thể che phủ cả bầu trời.
5. Mây đen mạnh nhất, nhưng cuồng phong lại có thể cuốn trôi đi.
6. Giông bão mạnh nhất, nhưng núi cao có thể ngăn được bão.
7. Núi cao mạnh nhất, nhưng các nhà leo núi có thể chinh phục được nó.
8. Sư tử, hổ, báo, được xem là chúa tể sơn lâm, nhưng trùng trên thân sư tử có thể rúc rỉa nó cho đến chết.
9. Người ác mạnh nhất, nhưng nỗi sợ có thể dọa chết họ.
10. Cái chết mạnh nhất, nhưng tu hành sẽ là tấm kim bài miễn tử.
Vì vậy, bất kể thứ mạnh mẽ đến đâu, cũng đều có cách đối trị. Như “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, những kẻ dù vênh váo, háo thắng tới đâu chăng nữa thì cũng sẽ có cao nhân làm cho khuất phục. Thế mới nói: “Võ sĩ chết vì cú đấm, thủy thủ mất mạng do con nước”. Cho nên, những điều được xem là mạnh mẽ nhất, lớn lao nhất, cũng đều không đủ để chúng ta nương tựa, vì “ngoài trời còn có trời, trên người lại có người”. Vậy thì trên thế gian, ngoài những thứ được xem là mạnh nhất như bão tố, sắt thép ra, rốt cuộc cái gì là mạnh nhất? Đó chính là:
1. Người có tín ngưỡng, là người mạnh nhất. Vì người có tín ngưỡng sẽ có lòng tin đối với nhân quả, đạo đức, Tam bảo, nên họ có đủ bản lĩnh vượt qua mọi nỗi sợ hãi trước mỗi biến cố cuộc đời, và ngay cả sinh tử vô thường. Bằng niềm tin kiên định, họ vượt qua mọi nhiễu nhương, thành bại, vinh nhục, được mất trong cuộc đời, băng qua mọi thử thách chông gai và hướng đến một chân trời cao rộng.
2. Người có chính kiến, là người mạnh nhất. Vì họ nhận rõ được thị phi thiện ác, nhân quả báo ứng, tốt xấu lợi hại, tà chính mê ngộ, biết hạ mình cầu tiến, dũng mãnh hướng thiện, không bị những lầm lạc đưa đường dẫn lối.
3. Người có trí tuệ, là người mạnh nhất. Vì họ hiểu rõ được lý sự, tường tận về đạo đức, phân biệt rõ ràng thị phi, cân nhắc đúng sai nặng nhẹ, thấu suốt tường tận mọi việc, sau cùng có thể quyết đoán thấu tình đạt lý.
4. Người có tâm từ bi, là người mạnh nhất. Vì năng lực của lòng từ có thể cảm hóa được mọi người và mọi loài, có thể đối trị được gian tà ác bá, là nhân tố giúp bạn không có kẻ thù và thành tựu sự nghiệp.
5. Người có tính nhu hòa, là người mạnh nhất. Vì nhu hòa có thể đối trị được ương ngạnh, dựa trên tính mềm dẻo và uyển chuyển. Ví như răng cứng hơn lưỡi, nhưng về già, răng bao giờ cũng lung lay trước, thậm chí còn rụng hết, trong khi lưỡi vẫn bền bỉ như thuở ban đầu. Cho nên, làm người cần đi lên từ nhu hòa, chứ không phải từ cứng cỏi, vì đó là nguồn sức mạnh to lớn tiềm tàng trong mỗi chúng ta.
Trong cuộc sống, hầu hết mọi người đều mong muốn bản thân mình là người mạnh nhất. Thế rồi rốt cuộc, mạnh yếu chỉ mang tính tương đối mà thôi. Bởi ở chỗ này mạnh, thì hẳn là chỗ kia sẽ yếu. Vậy thì cuộc đời này, vĩnh viễn không có khái niệm số một, và ngôi vị quán quân cũng không thể duy trì mãi mãi. Chẳng phải, nhân tài trong thiên hạ đời nào cũng có đó sao? Vậy thì người vô địch và mạnh nhất ở đâu? Ngựa chiến cũng có tay kỵ mã tương xứng để thuần phục, độc dược cũng có người biết cách lấy độc trị độc mà khắc chế. Chính vì vậy, thế gian không có cái gì thật sự là lớn nhất, mạnh nhất cả, chỉ có từ bi hỷ xả là lớn nhất, nhân quả báo ứng là mạnh nhất mà thôi.