Sáu tháng đã trôi qua, từ lúc vua Đồng Khánh lên ngôi cho đến khi [Tổng trú sứ] Paul Bert đặt chân đến xứ An Nam, nghĩa là thời điểm mà nhà vua sắp tiếp nhận phần kho báu của mình. Sáu tháng với một tình thế thật kỳ lạ: tình thế dưới quyền lực quân sự của tướng De Courcy. Tiếp đó, với một vị vua ngoan ngoãn dễ bảo, Paul Bert và những người kế nhiệm nỗ lực đưa nước Việt Nam vào một cơ chế bảo hộ thực sự. Từ thời điểm vua Đồng Khánh lên ngôi, nếu như phần kho báu mà người Pháp nắm giữ được biết khá rõ, thì phần do phía Việt Nam tiếp quản không được như vậy: trong vòng hai mươi năm, kho báu đã biến mất, ít nhất là so với hình thù nguyên thủy của nó. Dần hồi theo với việc chính quyền bảo hộ can thiệp sâu vào những vấn đề tài chính của đất nước, của Nhà Nước [Việt Nam], của triều đình và hoàng cung, rồi lại giảm thiểu các nguồn tài chính riêng của nhà vua, nhà vua [xứ An Nam] buộc phải dùng đến những kho lẫm dự trữ kim loại quý của riêng mình.