• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 3

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 46
  • Sau

Lời giới thiệu

L

ynn Kurland bắt đầu sự nghiệp văn chương từ khi mới lên năm tại Hawaii với series tiểu thuyết ngắn có nhan đề Clinton’s Troubles, xoay quanh vị anh hùng bất đắc dĩ nhận ra bản thân mình đang vướng vào một đống rắc rối. Sau khi trở về đất liền, bà tạm gác niềm say mê sáng tác sang một bên để tập trung vào âm nhạc cổ điển. Những năm tháng học đại học đã mang đến cho Kurland cơ hội được tiếp cận với những kệ sách chất đầy tiểu thuyết lãng mạn trong thư viện trường, chúng không chỉ khiến bà mê mẩn mà còn tiếp thêm can đảm cho bà để đặt bút viết những trang sách của riêng mình.

Năm 1996, bà cho ra đời cuốn tiểu thuyết đầu tay Stardust of Yesterday, và giành được hai giải RITA cho Tiểu thuyết đầu tay hay nhất và Tiểu thuyết huyền bí hay nhất.

Tính đến nay, bà đã xuất bản hai mươi chín cuốn tiểu thuyết dài với lịch trình đều đặn, một tác phẩm giả tưởng Nine Kingdoms vào tháng Giêng và một tác phẩm huyền bí/xuyên không vào tháng Tư. Bà cũng đã xuất bản tám tiểu thuyết ngắn, trong đó To Kiss in the Shadows đã giành giải RITA cho Tiểu thuyết lãng mạn ngắn hay nhất. Nhân vật trong phần lớn các tác phẩm của bà đều xuất thân từ ba dòng họ truyền thống: MacLeod, McKinnon và de Piaget, và thường có mối quan hệ đan kết chặt chẽ với nhau.

Tiểu thuyết của Kurland luôn nằm trong danh sách bán chạy nhất của tạp chí New York Times, USA Today, Amazon Top 100, Barnes & Noble, Walden và B. Dalton.

Tháng 9 năm 2003, Lynn Kurland xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ mười sáu, Khu vườn trong mưa (A Garden in the Rain). Tác phẩm thuộc series MacLeod và được viết theo thể loại lãng mạn xuyên không. Cùng thuộc series De Piaget, tác phẩm Là điều anh muốn đã được BachvietBooks phát hành Quý I năm 2015 và The More I See You sẽ được BachvietBooks giới thiệu đến độc giả trong thời gian tới.

BachvietBooks

Lời cảm ơn nhiệt thành của tôi gửi tới…

Biên tập viên của tôi, cô Gail Fortune, người đã nghĩ ra những cái tên tuyệt hảo cho các cuốn sách, vì sự trợ giúp không gì sánh được và vì đã cho tôi quyền tự quyết để viết nên những cuốn sách từ trái tim mình…

Ashley Blakely, người đánh vần tốt hơn tôi nhiều, vì những chăm chút quý giá cho công việc kinh doanh, tình yêu của cô dành cho các con gái tôi và vì đã chăm sóc chúng ân cần mỗi khi tôi cần vài giờ một tuần để viết lách. Chúng tôi yêu cô!

Molly Wiscombe, người đã sắp xếp công việc cho tôi trong mùa thu năm ngoái để tôi có thời gian tư duy và cũng là người đã lo toan cho ngôi nhà của tôi gọn gàng để có thể làm việc mà không bị cái gì rơi trúng đầu.

Anh họ của chồng tôi, David Lyddall, vì những chia sẻ thường trực của anh trong mọi điều liên quan đến đất nước và con người Scotland, đặc biệt là về những chiếc xe tốc độ, đắt tiền, những chiếc vé phạt và thời gian di chuyển giữa các thành phố ở Liên hiệp Anh, một việc mà chỉ mình anh mới có thể làm nổi. (Các thành tựu của anh trong lĩnh vực này đã thành huyền thoại…)

Melissa R., người đã tạo ra những điều kỳ diệu khi tìm được cho tôi một chiếc máy vi tính hoạt động tốt. Cô đúng là vị Thánh sống!

Mẹ tôi, vì những ngày Thứ Sáu Gaga.

Matt, người có khả năng gõ máy vô cùng nhanh, vì đã hy sinh giấc ngủ và những kỳ nghỉ của mình để giúp tôi hoàn thành cuốn sách này bằng cách đánh máy các chương viết tay vô cùng khó đọc của tôi.

Các con gái nhỏ yêu thương, vì đã biến cuộc sống của tôi thành một khu vườn tuyệt hảo, đầy những niềm vui ngọt ngào.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, dì Kay của tôi, người đã có lần nói, “Sẽ đến một lúc trong cuộc đời cháu thấy bị thôi thúc đi đào bới mặt đất này”. Bà đã nói đúng, tất nhiên rồi…