TUẦN 45
Bé đã quen bố
Con tăng khoảng 140 gram đến 200 gram một tuần và bắt đầu biết nhìn tập trung vào các hình thù phức tạp hơn. Con ngủ từ 15 đến 17 tiếng mỗi ngày, xen kẽ vào giấc ngủ là những lần tỉnh giấc để bú, tè hoặc ị. Lúc này hệ tiêu hóa của con đang hoạt động mạnh hơn, minh chứng là con “bủm” và ị nhiều hơn.
Tử cung của người mẹ vẫn đang tiếp tục co lại và có thể cô ấy sẽ giảm cân. Cô ấy vẫn chưa nên tập thể dục hoặc quan hệ tình dục. Có thể cô ấy sẽ bị són tiểu mất kiểm soát vì các cơ bị suy yếu sau khi sinh và chưa kịp hồi phục. Ngực cô ấy cũng sẽ đau tức và đầu vú có thể bị nứt.
Đây là tuần thứ hai anh ở nhà với con và là thời điểm hoàn hảo để tham gia các hoạt động của gia đình, nhất là khi anh sắp phải đi làm trở lại. Xây dựng thói quen sinh hoạt ở nhà sẽ giúp anh và cô ấy giảm được rất nhiều áp lực.


Mục tiêu gia đình
Chăm sóc con. Đưa con ra ngoài: Giữa các cữ bú, anh nên đề nghị được đưa con ra ngoài dạo chơi để mẹ được chợp mắt hoặc tắm. Chỉ cần thời tiết không quá lạnh, hai bố con hoàn toàn có thể đi dạo một chút. Anh nhớ nhé, không cần quấn cho con quá kín nếu thời tiết dịu mát.
Ông chồng của năm. Đưa mẹ đi sắm áo lót: Nếu cô ấy cho con bú, rất có thể (trừ khi đây không phải là lần đầu tiên cô ấy sinh con) cô ấy nhận thấy những chiếc áo lót trước đây không còn vừa nữa. Vậy còn chần chừ gì mà không tổ chức một chuyến du ngoạn cho cả gia đình! Thử áo lót cho con bú là một trải nghiệm tuyệt vời để cả gia đình được ở bên nhau trong phòng thử đồ. Ôi chao!