• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lan tỏa tình yêu thương
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 54
  • Sau

11Nguyên nhân bị lừa dối

Chúng ta vẫn thường nghe nhiều người kêu than rằng: “Tôi bị lừa rồi!”

Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta bắt gặp những thủ đoạn lừa đảo như: lấy tiền giả đổi tiền thật, bán hàng giả, cho đến việc lắm kẻ bất tài lại tỏ vẻ đáng thương, để lấy được sự đồng tình và thương cảm của người khác, sau đó lừa đảo họ; lại có những kẻ hay dùng những lời hoa mỹ, xảo quyệt để xu nịnh, lấy lòng người khác, v.v. những điều đó chẳng qua cũng đều là sự lừa dối, lường gạt mà thôi.

Thủ đoạn của những kẻ lừa đảo trên thế gian này rất nhiều, nguyên nhân người khác bị chúng lừa cũng không ít. Ngoại trừ số ít người bị lừa bởi lòng từ bi mà thiếu đi trí tuệ sáng suốt, chưa xác minh thật giả đã vội tin người nên dễ bị người khác lợi dụng, thì nguyên nhân bị lừa phần lớn đến từ lòng tham của con người. Tham lam là yếu tố chính dẫn đến bị lừa đảo.

Giả sử như, có ai đó nói trong nhà họ có một món đồ cổ gia truyền quý báu, đang lúc gặp việc gấp cần đến tiền nên đành phải bán rẻ, coi như vừa bán vừa tặng. Nếu như bạn khát khao được sở hữu món đồ cổ đó, không tìm hiểu, chưa kiểm tra đã vội tin lời người kia nói, thì bị lừa là chuyện không thể tránh khỏi.

Hoặc có người nói, họ có một mảnh đất giá trị khoảng mấy nghìn vạn, thế nhưng do công việc làm ăn gần đây gặp khó khăn, hy vọng có thể dùng mảnh đất này thế chấp, vay mượn chừng 50 vạn, đợi sau khi bán được đất rồi sẽ mang 60 vạn đến hoàn lại tiền vay lúc trước. Bạn nghĩ ngay đến tiền lời nhận được khi người kia hoàn tiền, bèn vội vàng cho họ thế chấp, nhưng lại chẳng thể ngờ được giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất kia là giả mạo, khi ấy mới phát hiện ra là mình bị lừa.

Có người dùng tờ ngân phiếu 50 vạn, để thế chấp vay ngân hàng 20 vạn, khẳng định nếu quá thời hạn sẽ dùng tờ ngân phiếu đó để đền bù, nhưng thực chất đây là một tờ ngân phiếu giả.

Cũng có người ngỏ ý muốn liên kết với bạn bè góp cổ phần kinh doanh, năm sau cùng chia lợi nhuận, nhưng vì hiện tại cần gấp 300 vạn, nên bây giờ xin lấy trước số tiền này, sang năm sẽ gửi lại gấp đôi cho bạn. Kết quả là người ấy một đi không trở lại.

Lại có người tự xưng là người trong quân đội, đang quản lý 2.000 tạ lương thực. Số lương thực này để lâu sợ hỏng, không thể hoàn trả, nên chỉ cần bạn đưa cho họ 10 vạn tiền phí vận chuyển, số lương thực đó sẽ là của bạn. Kết quả là 2.000 tạ lương thực không thấy bóng dáng, còn tiền của bạn thì không cánh mà bay.

Thế gian muôn màu muôn vẻ, nhân sinh cũng ngàn vạn kiểu người. Trong vô vàn kiểu người đó, không bao giờ thiếu bóng dáng của “kẻ lừa gạt”. Thậm chí người trong gia đình, anh chị em ruột thịt còn lừa gạt lẫn nhau, đây chẳng phải là một gia đình lừa đảo hay sao? Trong xã hội, nhiều người dù là bạn bè, cộng sự của nhau cũng có những lần dối lừa qua lại, có phải xã hội này đầy rẫy dối trá? Cho đến ở các lĩnh vực quân sự, kinh tế, hay ngay trong phương diện chính trị cũng không ngoại lệ, vẫn luôn tồn tại sự lừa gạt.

Tuy nhiên, bị người khác lừa gạt chỉ là chuyện nhỏ, chuyện ngu dại lớn nhất của đời người chính là tự lừa dối chính mình. Tại sao lại nói như vậy? Bởi, không tự nhận biết được tâm tư của chính mình, không biết suy xét các mối quan hệ của bản thân; có câu: “Không biết mà bảo là biết, không rõ lại bảo là rõ”, tự dối gạt bản thân, giả tạo với mọi người, đây cũng được coi là hành vi dối lừa xã hội.

Hồi còn nhỏ, để có được điều mình mong muốn thì dối cha lừa mẹ; khi lớn lên thì khoa trương điều kiện bản thân để thể hiện với bạn bè, dối gạt người yêu. Che giấu những thiếu sót của bản thân cũng là một sự lừa dối đối với xã hội, bạn bè, cộng sự và với cả chính mình. Cứ như vậy, người lừa ta, ta gạt người, vô hình trung tạo thành một xã hội lừa gạt nhau, khiến cho đời người trở thành một vòng tròn dối trá, thật đau xót thay!

Vậy, phải làm thế nào để có thể thoát ra khỏi những gian trá lọc lừa ấy?

Sự dối trá, lừa đảo tồn tại là do chính bản thân mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta từ bỏ mọi ảo tưởng, tham lam, ganh ghét, tỵ hiềm, quay trở về với con người chân thật của chính mình thì xã hội mới không còn dối gạt lẫn nhau. Nếu mỗi chúng ta đều biết dùng tâm chân thật, lòng tín thành đối đãi với người khác, thì khi ấy niềm tin của con người mới được củng cố, xã hội mới không còn dối trá, lọc lừa. Mình không dối gạt ai, thì cũng chẳng ai lừa dối mình. Một xã hội như vậy thật bình an, vui vẻ và đáng sống biết bao!

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 54
  • Sau