• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lan tỏa tình yêu thương
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 54
  • Sau

32Vạn sự như ý

Cuộc sống của bạn có được “như ý” không?

Con người sống trên nhân gian, nếu như địa vị, của cải, quyền thế, tình tiền, ruộng vườn, đất đai đều có đủ, nhưng vẫn cảm thấy không như ý thì cuộc sống sẽ chẳng ý nghĩa gì. Thế nên, thứ có giá trị nhất trên thế gian này chính là “như ý”.

Cùng thời gian diễn ra Thế vận hội thể thao Olympic 2000 tại Sydney, ông Lục Bỉnh Văn - Tổng Giám đốc Hiệp hội Như ý Trung Hoa đã trưng bày hơn 100 “vật Như ý”1 của các hội viên tại chùa Nam Thiên ở Australia. Một bên thi đấu thể lực phân cao thấp, một bên trưng bày những hiện vật biểu thị sự “như ý” của nội tâm, hai việc này vừa hay được tổ chức cùng một dịp, thật sự mang ý nghĩa rất lớn.

1 “Vật Như ý” (thường là chiếc gậy như ý) là vật mà các quý tộc, quan lại thời phong kiến thường dùng, đại diện cho quyền lực và địa vị trong triều của họ. Đây là vật quan trọng nhằm để khẳng định và củng cố địa vị, giúp tăng cường quyền lực và vai trò trong một tổ chức.

“Vật Như ý” xuất hiện từ khi nào? Mặc dù không có tài liệu để kiểm chứng, nhưng trong suốt các triều đại của Trung Quốc từ xưa đến nay, chúng ta đều thấy sự xuất hiện của các đồ vật Như ý. Cho đến sau thời Khang Hy, triều đình nhà Thanh đã dùng “vật Như ý” để làm vật phẩm đính ước, hoặc để làm quà mừng cho người trong hoàng tộc. Cũng nhờ vậy mà nhiều loại vật Như ý thuận theo phong trào ấy mà xuất hiện.

Trong Phật giáo, “gậy Như ý” cũng rất được xem trọng, bởi gậy Như ý được xem là pháp khí của nhà Phật truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Vì vậy, khi tổ chức các pháp hội lớn, đăng đàn thọ giới, hoặc các buổi lễ thuyết pháp khai thị, chúng ta đều thấy các vị Đại đức Giới sư tay cầm gậy Như ý thể hiện sự trang trọng, uy nghiêm.

Chiếc gậy nhỏ dùng để gãi ngứa mà chúng ta nhìn thấy ở khắp mọi nơi cũng được coi là “gậy Như ý”. Nó còn có tên gọi khác là “bất cầu nhân”, tức là không cần sự giúp đỡ của người khác. Thật vậy, một người nếu có thể đạt đến mức “bất cầu nhân” rồi thì sẽ cảm thấy cuộc sống của mình rất “như ý”. Nếu như hễ gặp bất cứ chuyện gì chúng ta cũng vội vàng nhờ vả sự giúp đỡ của người khác, thì có vẻ đời sống chẳng được “như ý” rồi.

Trên tấm áo cà sa của người xuất gia, bên trên vai trái có một cái móc gọi là “móc Như ý”. Nhờ chiếc móc này, chư Tăng không cần dùng cúc áo, cũng không cần nhờ người khác giúp đỡ, vẫn có thể khoác áo cà sa hành lễ được thuận lợi như ý.

Ngoài ra, cái gậy chống của người già cũng được coi là gậy Như ý. Như ý, ở đây là như ý ở tay, có nghĩa là dựa vào chiếc gậy này để được an toàn, hộ thân. Hơn nữa, nó còn có công dụng như một cây gậy chỉ huy, cho nên gọi là gậy Như ý.

“Vật Như ý” có thể được dùng để làm quà tặng. Thông thường, khi tặng đồ vật cho người khác, nhiều người sẽ đắn đo về kích thước lớn nhỏ, giá trị ra sao. Chỉ khi tặng “vật Như ý” thì người tặng không phải màng đến nhỏ hay lớn, cũng không lo người nhận đong đếm giá trị món quà đó ra sao.

Các hình chạm khắc của “vật Như ý” thường rất tinh tế, hoa văn, kiểu dáng, màu sắc thì đa dạng và đương nhiên nó được nhiều người yêu thích.

Ngày nay, “vật Như ý” không còn là vật phẩm dùng riêng trong tôn giáo hay là bảo vật của hoàng tộc nữa mà đã được đại chúng hóa, thậm chí được trưng bày ở khắp nơi trên thế giới. “Vật Như ý” không chỉ mang ý nghĩa “vạn sự như ý” nữa, mà đã trở thành “quốc tế như ý” - vật mang như ý đi giao lưu quốc tế rồi.

Do đó, “vật Như ý” tượng trưng cho sự cát tường và hài lòng. Vậy nên mới có những lời chúc: “Như ý cát tường”, “Hài lòng như ý”, hay “Phúc - lộc - thọ - hỷ, tứ sự như ý”, v.v. đều là những lời chúc mang ý nghĩa mong muốn người kia có được cuộc sống như ý. Nếu những lời chúc này đều trở thành hiện thực, con người có thể đạt được những điều mình mong muốn thì cuộc sống sẽ mỹ mãn biết bao!

Như ý là điều mà ai cũng khao khát, ai cũng mong cầu. Nếu chúng ta muốn người khác phải như ý của mình, thì trước hết hãy làm vừa ý họ. Bởi lẽ, thế giới này không chỉ là thế giới của riêng ta, mà còn là thế giới của tất cả mọi người. Khi ta đã vừa lòng thuận ý rồi, mà lại không muốn người khác cũng được như ý vẹn toàn thì sao có thể được?

Cho nên, con người sống chung dưới một mái nhà, trong cùng một xã hội, tất cả đều được như ý, thì đó mới là “vạn sự như ý” theo đúng nghĩa.