• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lời cầu nguyện Phật Quang
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 103
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 103
  • Sau

18Cầu nguyện cho phụ nữ bị ngược đãi

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Con xin hướng về Ngài thưa rằng: Có người sinh ra đã bất hạnh,

lại phải chịu sự kỳ thị chủng tộc hết sức bất công,

phải chịu nỗi bi thương thống thiết của sự nghèo khổ, thấp hèn.

Đặc biệt, nếu người đó lại sinh ra với thân phận một người con gái,

thì lúc còn thơ ấu, họ phải chịu sự kỷ luật nghiêm khắc của cha mẹ.

Lớn lên về nhà chồng, họ phải chịu đựng cuộc sống muôn vàn khó khăn.

Tuổi xế chiều, họ lại phải chịu cảnh con cái ly tán tứ phương.

Ôi! Thật buồn đau thương cảm!

Đức Thế Tôn!

Xin Ngài bảo vệ an toàn thân mạng cho người phụ nữ, bảo hộ cho nhân phẩm của họ luôn được trân trọng.

Xin Ngài gia hộ cho người phụ nữ được sống một cuộc đời hạnh phúc, bình an.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Xin Ngài dùng đôi mắt từ bi, trí tuệ, để quan sát tinh thần yếu đuối, bất lực của họ.

Xin Ngài diễn thuyết Diệu pháp bình đẳng cho tất cả chúng sinh, để ngăn lại những giọt nước mắt của người phụ nữ bị ngược đãi.

Đức Thế Tôn!

Xin Ngài vận dụng oai lực, pháp lực và thần thông lực,

để phá tan đi mọi oán hận, bất bình,...

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Xin Ngài chỉ dẫn cho người phụ nữ, vượt khỏi chốn thương tâm, đêm dài than khóc;

như sâu phá kén hóa thành bươm bướm; như hoa sen vượt lên khỏi bùn nhơ, tỏa hương thơm.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Xin Ngài ban phúc cho những phụ nữ đang phải chịu khổ đau trên thế gian, giúp cho họ được chư Phật hộ niệm, được hưởng hơi ấm tình người;

Cho họ biết nương tựa vào niềm tin tôn giáo;

Cho tâm linh của họ được tự do, tự tại.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Cuộc sống của họ bất lực, vô vọng, mưa dập gió vùi.

Cầu xin cho những người đàn ông trên thế gian này,

tránh xa cảm giác cho mình là ưu việt, tự kiêu tự đại,

không còn bắt nạt, đánh đập và chà đạp phụ nữ.

Họ sống đúng là những trang nam nhi có hành xử cao thượng, từ bi.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Xin Ngài ban cho người phụ nữ có dũng khí và trí tuệ,

tự xây dựng lại ngôi nhà tâm linh Tịnh độ của chính mình.

Cho họ hiểu rõ bản chất của cuộc đời, được thọ nhận nước cam lồ mát mẻ; được tắm mình trong làn hương thanh tịnh và ánh sáng ấm áp của Phật pháp.

Hãy để họ hít thở bầu không khí tự do; không còn bị những cơn ác mộng, sợ hãi của đêm đen bóng tối;

không còn nước mắt sầu thương;

không còn bị thiêu đốt đau đớn bởi địa ngục tâm thức.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Xin Ngài tiếp nhận lời cầu nguyện chí thành chí thiết của con!