Đức Phật từ bi vĩ đại!
Hôm nay con mang hết tâm can bày tỏ với Ngài!
Ngài vì chúng sinh mà trải lòng thương yêu, tùy duyên hóa độ.
Có biết bao người còn đang sống trong đau khổ, bất an;
biết bao người đang gào khóc trong tuyệt vọng.
Có người do bệnh tật mà chết;
Có người bị thương tổn bởi lòng tham, sân, si mà chết,…
Họ đau khổ và bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nghiệp của chính mình.
Có những người đôi mắt mù lòa,
không thể nhìn thấy thế giới tuyệt vời này.
Có người thì đôi tai bị điếc,
không nghe được âm thanh thuyết pháp của Ngài.
Có người nhan sắc khiếm khuyết,
mặt mũi dị tật, cơ thể bị tàn phế, tứ chi không toàn vẹn,
tinh thần thất thường, trí năng không đầy đủ.
Họ kêu trời, trời không nghe; kêu đất, đất chẳng thấu.
Người thân, bạn bè đều lánh xa,
nhân lành trợ duyên cũng không đủ,...
Chỉ có cầu nguyện Ngài, Đức Thế Tôn!
Xin hãy ban tình thương yêu cho người khuyết tật,
để cho họ nhận được nhiều sự quan tâm, chăm sóc hơn.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài gia hộ cho những người bệnh đó sức khỏe được phục hồi, nỗi đau khổ của họ được thuyên giảm.
Nếu không thể phục hồi thì hy vọng nỗi đau không còn hành hạ họ nữa.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Nơi biển khổ Ta bà - nhà lửa ba cõi, chúng sinh tìm không ra đâu là quốc độ an lạc,
cũng chẳng có phương hướng để quay về.
Chỉ có Ngài, Đức Thế Tôn!
Ngài như thuyền từ đưa chúng sinh vượt qua biển khổ,
như ngọn đèn sáng, soi đường cho chúng sinh đi trong đêm dài tăm tối.
Xin Ngài ban cho những người đau khổ khuyết tật có đầy đủ sự ấm áp;
cho những người không nơi nương tựa có nơi để dựa vào.
Đức Thế Tôn!
Chỉ có Ngài là người cha lành của tất cả chúng sinh đau khổ,
là vị lương y chữa lành nỗi đau cho những người tàn tật.
Xin Ngài vì họ mà cứu khổ cứu nạn, vì họ mà chỉ dẫn phương hướng.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài hãy dùng oai lực cao siêu.
Xin Ngài vận dụng phép lạ nhiệm mầu, cùng với sức mạnh đại hùng, đại lực, để chiếu sáng ba cõi, sáu đường cho chúng sinh thấy rõ.
Hy vọng oai lực từ bi của Ngài gia hộ cho tất cả chúng sinh
vượt qua hết mọi chướng ngại về cả tâm hồn cũng như thể chất.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài cứu giúp, tiếp dẫn chúng con!