• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lời cầu nguyện Phật Quang
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 103
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 103
  • Sau

20Cầu nguyện cho những người cô độc

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Có câu nói: “Vui một mình không bằng chung vui”.

Có bao nhiêu người cô độc đã cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa của câu nói này.

Trong những con người đó:

Có người mất điểm tựa vào cuộc sống; Có người đánh mất niềm tin vào ý nghĩa của kiếp người.

Có người nản lòng thoái chí, không thể gượng dậy nổi nữa rồi,

ngay cả cơ hội sống vui cùng mọi người đối với họ cũng không còn nữa.

Ôi! Đức Thế Tôn!

Cầu nguyện Ngài gia hộ cho những người cô độc,

giúp họ có thêm lòng kiên trì, can đảm, để có thêm năng lượng chuyển hóa nỗi buồn;

Giúp họ quên đi hình bóng những người thân yêu đã mất,

để họ bắt đầu xây dựng lại niềm tin, lạc quan sống, yêu đời;

Giúp họ chuyển phiền não thành Bồ đề, mở rộng tâm hồn tiếp đón tương lai sáng tươi, an bình, tĩnh lặng.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Ngài biết rằng trên thế gian này,

có những người dù không phải là máu mủ ruột rà,

nhưng họ vẫn xem nhau như người thân, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Cũng có người là ruột thịt, thân thích, lại trở thành người dưng xa lạ.

Giống như Bảo Thúc Nha, Quản Di Ngô hoạn nạn cùng nhau chịu đựng;

Tả Quang Đấu, Sử Khả Pháp tình như cha con;

Pháp sư Trí Nghiêm từng hút mủ cho người hủi, tắm rửa cho bệnh nhân điên;

Đại sư Pháp Ngộ trong thời kỳ thiên tai, dũng cảm cắt thịt mình để cứu đói,…

Những hành động đẹp của họ thắp sáng lên ngọn lửa thánh thiện trong mỗi con người.

Đức hạnh và lòng độ lượng của các Đại sư, các bậc tiền nhân,

đã sưởi ấm biết bao trái tim nhân loại.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Trong biển khổ Ta bà này, cũng có rất nhiều người,

họ có vợ nhưng không chăm sóc vợ,

có chồng lại không quan tâm đến chồng.

Họ có cha mẹ nhưng chẳng chăm sóc, phụng dưỡng,

có con cái nhưng chẳng bao giờ để ý, quan tâm.

Họ khiến cho người thân yêu của mình mang trái tim tan nát, tổn thương.

Họ mải miết đuổi bắt niềm vui mới bên ngoài,

đâu hề hay biết mọi chuyện xảy ra trong chính gia đình mình.

Giờ đây, trong ngôi nhà của họ không có lấy một tiếng cười.

Trái tim của họ đầy ắp lo lắng, hoang mang và sợ hãi, tâm trí rối bời.

Họ bế tắc chìm trong bi kịch do chính mình tạo dựng.

Hành động thờ ơ, lạnh lùng của họ làm cho xã hội rối ren.

Cầu xin Ngài gia hộ cho họ hiểu rõ, người thân và gia đình mới chính là nhân tốt, duyên lành.

Tình cảm gia đình là luân thường đạo lý cao đẹp,

là sự tiếp dòng, nối giống của tổ tiên, của cha ông để lại.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Ngài đã từng gánh quan tài cho vua cha Tịnh Phạn,

lên trời Đao Lợi thuyết pháp cho thân mẫu Ma Da.

Ngài đã từng nấu thuốc cho người bệnh,

xỏ kim, may áo cho những người mù.

Ngài cũng từng đem nước sạch đến và đổ đồ dơ cho đệ tử.

Thậm chí đến hơi thở cuối cùng trước lúc lâm chung,

Ngài còn thuyết pháp độ Tu Bạt Đà La đắc quả,…

Chúng con muốn thực hành theo lời dạy của Ngài:

Xem tất cả chúng sinh là người bạn đồng hành thân thiết;

Đem tất cả ân oán đều chuyển thành đạo tình pháp lữ;

Biến cảnh giới thuận nghịch chuyển thành tăng thượng duyên;

Coi thiện ác, thị phi là Đạo ngôn, Pháp nghĩa;

Xem tất cả người nữ trong đời đều là mẹ, là em;

Xem tất cả người nam trong đời là cha, là anh mình.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Xin Ngài tiếp nhận lời cầu nguyện chí thành của con!