Đức Phật từ bi vĩ đại!
Hôm nay là sinh nhật của con,
cũng là ngày mẹ con phải chịu nỗi đau đớn nhất trần gian.
Tận đáy lòng, con muốn cảm ơn cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục;
Cảm ơn sư trưởng đã cho con giới thân tuệ mạng và mở đường, chỉ lối cho cuộc đời con;
Cảm ơn tổ quốc đã cho con được sống trong một đất nước độc lập, hòa bình và hạnh phúc.
Thành kính cảm niệm Đức Thế Tôn!
Ngài đã chỉ bày cho con con đường chân lý;
trao cho con Pháp thân vững chãi,
và lòng can đảm sống trên cõi đời này không sợ hãi, lắng lo.
Trên bước đường đời,
Ngài cho con sức khỏe dồi dào,
không cảm thấy nhút nhát và bất lực.
Trong cuộc sống hiện tại,
Ngài cho con luôn gặp được nhân duyên tốt đẹp,
cho con tình thương, không cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn.
Đức Phật từ bi, con muốn thưa với Ngài!
Trong cuộc đời, thật không may nên con phải gặp nhiều trắc trở.
Với quốc gia xã hội, con không có lòng trung thành, hiếu quốc.
Với thầy cô, bạn bè, con không biết trân quý tình nghĩa.
Đức Phật kính yêu của con, con muốn thưa với Ngài!
Cuộc sống của con chẳng được an nhàn, tự tại.
Về tình người và tiền bạc, bản thân con lúc được, lúc mất.
Đối với vinh quang danh vọng, con chấp chặt chẳng dám xả buông.
Với công danh sự nghiệp, con không nỗ lực mà chỉ biết “an phận thủ thường”.
Với đạo làm người và trong khi làm việc, con thật sự chưa hoàn toàn chỉn chu, chăm chỉ.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Hôm nay là sinh nhật của con.
Con chí thành chí thiết thưa với Ngài.
Nguyện cầu dưới sự gia trì và ánh sáng vô lượng quang, vô lượng thọ của Ngài, từ hôm nay trở về sau:
Xã hội giàu có, thịnh vượng, an vui và hòa bình;
Phật giáo phát triển hưng long, rộng độ khắp quần sinh;
Tất cả mọi người thân tâm thư thái, thường theo học Phật.
Con nguyện luôn dũng mãnh tinh tấn, giữ gìn thân, ngữ, ý nghiệp.
Nguyện cho con có đủ lòng từ bi, nếu con hướng tâm đến chúng sinh, thì tất cả chúng sinh đều được vui vẻ;
Nếu con hướng tâm đến tất cả mọi việc, thì mọi việc đều viên mãn, tựu thành.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài tiếp nhận lời cầu nguyện chí thành của con!