Người xưa thường nói: “Vẽ hổ, vẽ da khó vẽ xương. Biết người biết mặt, khó biết lòng”. Giữa biển người mênh mông, những người chúng ta đã gặp, ai là người chân thành? Ai là người giả tạo? Điều đó thật không dễ gì phân biệt được.
Nhân phẩm ngấm vào trong xương tủy, đâu dễ gì thấu tỏ, dò tìm. Lòng người ẩn nấp trong sâu thẳm tâm hồn, rất khó hiểu và cũng khó đề phòng. Nhân phẩm con người cần có thời gian để kiểm chứng; lòng người tốt xấu phải trải qua thử thách mới có thể đo lường.
Thời gian tường nhân phẩm
Trong cuốn Sự lâm quảng ký có nhắc đến câu: “Đường xa biết sức ngựa, ngày dài biết lòng người”. Nhân phẩm của một con người tốt hay xấu, thiện lương hay tà ác, không phải nhìn mắt thường có thể thấy, mà phải cần sự kiểm chứng của thời gian. Thời gian chính là thước đo tốt nhất để biết rõ nhân phẩm của một con người.
Lời nói dối chỉ có thể lừa gạt người khác trong một khoảng thời gian ngắn, chứ không thể lừa dối cả một đời. Bởi vì thời gian sẽ làm cho nó dần dần lộ ra bản chất.
Thời gian chính là tiêu chuẩn để đánh giá hết thảy sự giả dối hay chân thật trong cuộc sống. Giống như chiếc sàng khổng lồ, thời gian giúp ta gạn lọc tình bạn đích thực.
Thời gian cũng chính là cỗ máy phát hiện nói dối hiện đại nhất, cho bạn biết cái gì chỉ là diễn kịch nhất thời, cái gì là chân thành trường cửu; cho bạn biết, ai thật lòng thật dạ, ai dối trá, lọc lừa. Tất cả những điều rỗng không, giả dối đều không thể nào bước qua được dòng chảy thời gian.
Khi chung sống lâu dài, nhân phẩm thật sự của một người chắc chắn sẽ hé lộ.
Thời gian cũng là thứ làm ấm lòng người nhất, bởi vì thời gian sẽ lưu giữ người yêu quý bạn đến sau cùng, đưa người thật lòng thật dạ về bên cạnh bạn. Có câu nói rằng: “Yêu quý một người bắt đầu từ ngoại hình, sau đó là đến tính cách và nhân phẩm thật thà”. Sự gặp gỡ kết giao với bất cứ một người nào, nói cho cùng chính là sự kết giao về nhân phẩm; và cũng chỉ có thời gian mới giúp chúng ta nhìn rõ nhân phẩm của một con người.
Việc nhỏ tỏ lòng người
Trong cuốn Thuyết Nhạc toàn truyện có nói rằng: “Trái tim cách da bụng”, ý nói rằng lòng người là thứ sờ không tới, nhìn không thấu, khó có thể đo lường, đoán biết.
Trên thế gian này, thứ ấm áp nhất chính là lòng người. Lúc nguy cấp có bàn tay giúp đỡ, khi buồn đau có bờ vai vững chãi để tựa nương hay niềm hy vọng nhỏ nhoi nhất trong lúc chán chường,… những thứ đó còn ấm áp hơn cả mặt trời.
Trên thế gian này, thứ lạnh nhất cũng chính là lòng người. Âm mưu, tính toán, hãm hại sau lưng, xấu xa, phản bội,… những thứ này đều có ở con người, lòng người như vậy còn lạnh hơn cả băng giá.
Lòng người vốn chẳng cần giả tạo, chẳng cần trau chuốt, cũng không cần phải trải qua sóng to gió lớn mới có thể hiểu được. Chỉ cần thông qua một việc nhỏ nhặt ta cũng có thể phân biệt được lòng người tốt xấu.
Có người cho rằng, đã là bạn tốt của nhau, tình bạn vô cùng thân thiết thì chắc chắn người đó sẽ đặt bạn trong trái tim của họ. Nhưng thật không ngờ, chỉ vì một việc nhỏ mà họ đã trở mặt với bạn, lộ ra bản chất ích kỷ, lạnh nhạt vô tình, thật khiến cho bạn buốt dạ, đau lòng. Bên cạnh đó, có những người bạn xã giao bình thường, nhưng khi có việc xảy ra, bạn mới thấy được sự chân thành và nhiệt tâm của họ; Dù chỉ là chút quan tâm nho nhỏ cũng sẽ khiến tâm hồn chúng ta thực sự ấm áp vô cùng.
Trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần xảy ra một sự việc nhỏ chúng ta đã có thể nhìn rõ nội tâm một người. Việc nhỏ đó giống như tấm gương phản chiếu bản chất của con người. Nếu người nào giả tạo, không chân thật thì cho dù có ngụy trang giỏi cỡ nào cũng sẽ thất bại trước sự việc nhỏ này.
Thời gian tuy không lên tiếng, nhưng có khả năng giúp bạn kiểm nghiệm nhân phẩm một con người. Sự việc mặc dù nhỏ bé nhưng có thể giúp bạn thấy rõ được lòng người ra sao. Đối với những người có nhân phẩm ngay thẳng, thật thà, bạn chớ dối lừa họ; với những người có tấm lòng chân thành, bạn tuyệt đối đừng phụ bạc họ.
Hãy luôn tin tưởng rằng: “Trái tim có thể thay đổi trái tim”, bạn đối xử chân thành với tôi thì chắc chắn tôi cũng sẽ chân thành đối đãi với bạn.