Đời người không thể tách rời bạn bè, cuộc sống không thể tách rời tình thân.
Lòng người là sự tương đối, lấy chân thật để đổi lấy chân thật;
Tình cảm là sự tương dung qua lại, dùng trái tim để sưởi ấm trái tim.
Duyên phận không ở chỗ dài ngắn mà ở chỗ thấu hiểu lẫn nhau.
Lúc khó khăn mới có thể thấy được chân tình; lúc nghèo khổ mới có thể thấu được chân tâm.
Khi bạn trân quý, luyến tiếc điều gì đó thì bạn mới thấy được sự chân thành trong tâm hồn mình;
Khi hiểu được vấn đề bạn mới biết thứ gì là đáng giá.
Ở đời có thể gặp nhau là điều không dễ dàng, tâm hồn lại có thể thấu hiểu nhau thì thật là trân quý.
Cuộc đời giống như đôi chân đang bước đi trên đường, luôn luôn hướng về phía trước, hành trình của con người cũng do vậy mà tràn ngập ánh thái dương!
Cuộc sống không thể tách rời tình thân và bạn bè, đôi khi đóng vai kẻ ngu ngơ lại là một sự lựa chọn khôn ngoan.
Khi bạn làm một kẻ ngu ngơ như vậy, nhớ giữ tấm lòng biết đủ trong cuộc sống, giữ lòng biết ơn tiếp đãi với người khác; không tức giận trong tranh luận, bàn bạc; không ưu sầu trong tính toán, ganh đua; giữ lại sự chân thành, bỏ đi thói giả dối.
Tôi nguyện dùng sự ngốc nghếch để đối đãi với bạn.
Đời người không thể tách rời bạn bè, cuộc sống không thể tách rời tình thân.
Dùng tâm bình thường chấp nhận những việc đã xảy ra;
Dùng tâm rộng rãi phóng khoáng bao dung người từng mắc lỗi với mình;
Dùng tấm lòng không thay đổi để kiên trì theo quan điểm đúng đắn;
Dùng lòng hoan hỷ giúp đỡ người cần giúp;
Dùng tâm buông xả đối diện với những việc khó buông;
Dùng tấm lòng cao đẹp cảm nhận hết thảy sự vật xung quanh;
Dùng tấm lòng chân thành tiếp đãi với mọi người;
Dùng lòng biết ơn để trân trọng tất cả những gì mình có;
Dùng sự cảm thông thì lòng người thay đổi được lòng người;
Biết bao dung sẽ nhận lại được sự biết ơn.
Đời người như giấc mộng, năm tháng trôi vô tình.
Giật mình nhìn lại mới nhận ra, đời người là một chuỗi dài những cảm xúc nối tiếp nối tiếp nhau.
Nghèo cũng tốt, giàu cũng tốt; được cũng tốt, mất cũng tốt; tất cả đều nhẹ nhàng trôi qua tựa khói mây.
Dù là hôm qua, hôm nay hay ngày mai, có thể sáng tỏ thông suốt thì đó chính là một ngày tươi đẹp.
Dù tình thân, tình yêu hay bạn bè, có thể mãi mãi trân quý, đó mới là hạnh phúc!