Con người kết giao qua lại với nhau, dựa vào sự chân thành chứ không phải bằng tính toán.
Cho nên, người hợp với mình thì thật tâm đối đãi; người không hợp với mình thì khách sáo hỏi han qua lại.
Đừng ai làm mặt lạnh với ai, đừng ai khiến ai phải khổ sở chịu đựng.
Bạn đến tôi hoan nghênh, bạn đi tôi chúc phúc; Khi tôi không có ai giúp đỡ, bạn có thể xuất hiện;
Lúc bạn gặp khó khăn, tôi sẽ chẳng thờ ơ;
Tôi đối với bạn tình sâu nghĩa nặng, bạn đáp lại tôi bằng tấm chân tình; Bạn giúp đỡ tôi không tính toán, tôi đáp lại bạn một tấm lòng bao dung.
Người cùng người kết giao qua lại, thực ra rất đơn giản.
Bạn tốt với tôi, tôi sẽ đối tốt với bạn, đừng vì chút lợi ích mà làm tổn thương người đối xử tốt với mình, đừng vì chút tiền tài mà bán rẻ lòng tin của nhau.
Tiền bạc giàu sang cũng không bằng có người bên cạnh; danh lợi địa vị cũng không bằng tri kỷ đồng hành.
Tiền bạc, địa vị, danh vọng,... sinh không mang đến, chết chẳng đem theo.
Chỉ có tình cảm trân quý và những người bạn chân thành, mới không tùy tiện tan vỡ, không dễ dàng thay đổi.
Giữa người với người, không liên lạc thường xuyên cũng chớ vội lo lắng, không gặp mặt nhau mỗi ngày cũng không vội hoang mang;
Chỉ cần trong tim người ấy có bạn, khắc ghi hình bóng của bạn trong tâm trí, thì khi bạn gặp chuyện họ lập tức giúp đỡ;
Chỉ cần họ không tính toán với bạn, thì đó chính là tình cảm chân thành, mối quan hệ này là tốt đẹp nhất!
Trái tim của mỗi người có sự tương thông, nếu bạn đùa giỡn hay tính toán, thì bạn bè dù tốt đến mấy cũng sẽ rời xa.
Giao thiệp với người, thật lòng một chút, chân thành một chút; tình cảm không có sự tính toán mới bền lâu; bạn bè đối xử với nhau bằng cả trái tim mới mong bền vững.