Trong tích xưa có một đoạn đối thoại rất nổi tiếng.
Hàn Sơn Tử hỏi Thập Đắc rằng:
- Thế gian có người nhạo báng, khi dễ, nhục mạ, châm biếm ta, coi thường, khinh rẻ ta,... lúc đó phải làm sao?
Thập Đắc cười mà nói rằng:
- Hãy nhẫn nhịn, nhún nhường, tránh xa họ, thuận theo, tôn trọng họ, không cần để ý đến họ,... trải qua vài năm, ông hãy thăm hỏi họ.
Trong câu chuyện thiền này hàm chứa rất nhiều triết học nhân sinh. Chúng ta cũng nên biết rằng, “khoan dung” cũng là một loại triết học quan trọng trong đời sống.
Đời này, bạn ít nhất cần phải tha thứ cho ba người.
* Tha thứ cho chính mình
Trên thế gian này những việc không như ý của đời người chiếm hết tám, chín phần. Không có gì là hoàn mỹ cả, ai cũng có thể mắc sai lầm và có điều không thể đạt tới. Chúng ta cũng không thể đòi hỏi hết thảy mọi người đều công nhận và tôn trọng mình.
Lúc bạn giày vò, tự trách bản thân thì cũng là lúc bạn đang khiến cuộc sống của mình rơi vào bi quan bế tắc. Những sai lầm tương tự không những không biến mất, mà tần số xuất hiện của nó trong cuộc sống của bạn lại càng lúc càng tăng. Vì vậy bạn hãy luôn mỉm cười và khoan dung với chính mình.
* Tha thứ cho kẻ thù của mình
Trong sự cạnh tranh khốc liệt của xã hội hiện đại, bạn không biết khi nào mình sẽ có thêm một kẻ thù.
Đặc biệt với áp lực công việc trong xã hội ngày càng nhiều, thì khó tránh khỏi có những người mang những suy nghĩ và những ý tưởng trái ngược với bạn. Đôi khi, họ còn có thể sẽ bàn luận sau lưng, nói xấu bạn, thậm chí xem bạn như kẻ thù.
Cho dù bạn không có ý tranh giành nhưng phiền toái vô duyên cứ tìm đến bạn, vậy lúc ấy bạn làm thế nào? Bạn sẽ tự khiến cho mình trở nên hẹp hòi hay lúc nào cũng ôm hận vì đã có một số người như thế hãm hại bạn?
Xin hãy đối xử với họ bằng một trái tim khoan dung, bởi vì sự tức giận của bạn chỉ tác động tiêu cực trực tiếp đến bản thân và gia đình bạn, chứ không hề ảnh hưởng đến người khác.
Bạn nên cảm ơn kẻ thù của mình, bởi những điều không tốt họ mang đến, giúp bạn trân trọng thêm vẻ đẹp của cuộc sống; khiến cho bạn thấy rõ hơn mong muốn hạnh phúc mà bạn đang kiếm tìm bấy lâu là gì?
* Tha thứ cho bạn bè của mình
Bởi vì trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, bạn bè càng thân càng dễ khiến bạn tổn thương nhiều nhất. Tuy nhiên, những tổn thương mà bạn bè gây ra cho bạn rất có thể chỉ là do vô ý hoặc là vì sự ganh tỵ nhất thời nổi lên mà thôi. Bạn cần tha thứ cho bạn bè của mình, họ chính là những người đã từng giúp đỡ và mang đến cho bạn sự vui vẻ trong cuộc sống.
Đời người không có gì là không thể tha thứ. Hãy học cách bao dung ngay cả khi có thể rơi vào hoàn cảnh bế tắc trong cuộc sống. Bạn cần tự tìm ra cho mình một cánh cửa mới, vì biết đâu cánh cửa đó sẽ mở ra một phong cảnh tuyệt vời hơn thì sao?