Xã hội không phải là mẹ hiền của bạn, thì sao bạn có thể yêu cầu xã hội phải nuông chiều bạn. Bất luận là bạn đang ở trong độ tuổi nào, bạn thuộc thế hệ 8x hay 9x, bạn đã tốt nghiệp trường đại học gì, danh giá ra sao, nếu bạn không có giá trị thì sẽ không có ai chiều bạn cả.
Bạn bè không nuông chiều bạn;
Khách hàng không nuông chiều bạn;
Ông chủ không nuông chiều bạn;
Đồng nghiệp không nuông chiều bạn;
Chồng (vợ) không nuông chiều bạn;
Người thân cũng sẽ không nuông chiều bạn v.v
Trong nhà của bạn ấm áp bao nhiêu, thì xã hội bên ngoài nhiều phong ba bão táp bấy nhiêu.
Nếu bạn không có giá trị, thì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bị thay thế;
Nếu năng lực của bạn thua kém người khác, bạn sẽ bị đào thải một cách không thương tiếc;
Bất luận là thời điểm nào, nhất định bạn phải học cách xây dựng giá trị vững vàng cho bản thân.
Mỗi người trong chúng ta đều cần suy nghĩ về một số vấn đề:
Giá trị của chúng ta trong xã hội này ra sao?
Chúng ta có thể làm gì giúp cho xã hội?
Chúng ta đã tạo ra điều gì tích cực cho xã hội chưa?
Nếu bạn căn bản không có năng lực cạnh tranh của riêng mình, mà mỗi ngày đều muốn làm giàu, thì đó chỉ là một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.
Trên cuộc đời này, chẳng có ai thành công mà xuất phát từ sự nuông chiều. Mọi thành công đều được kết tinh từ muôn vàn khó khăn, thử thách. Cho nên, bạn phải luôn kiên cường, mạnh mẽ, không cho phép bản thân mình yếu đuối.
Bạn cần phải học được tinh thần “Matxcơva không có nước mắt”1, biết kìm nén đau thương mà tiến về phía trước. Cho dù bạn phải nhai bánh mỳ hòa chung với nước mắt, cơm đẫm máu hồng cũng phải nghẹn ngào nuốt xuống mà kiên định tinh thần vươn lên.
Nhớ rằng, xã hội này không phải là người mẹ hiền của bạn, đừng bao giờ yêu cầu xã hội phải nuông chiều mình.
1 Matxcova không có nước mắt: Tên một bài hát do Hứa Thường Đức viết lời, Ngũ Lạc Thành phổ nhạc, lấy cảm hứng từ bộ phim Người Matxcova không tin nước mắt và được nhóm Twins biểu diễn vào năm 2005.