• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 86
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 86
  • Sau

Thấu hiểu

Trong một mối quan hệ nào đó, sự thấu hiểu rất quan trọng. Nếu một trong hai không hiểu đối phương đang nghĩ gì, cần gì, muốn gì, như thế sẽ khiến cho cả hai trở nên mệt mỏi.

Vì khi ấy, người này suy diễn, người kia huyễn hoặc để rồi đi đến cãi vã. Thứ cãi vã rất đáng sợ, nó không đầu không cuối, đối phương không biết đang nói gì với nhau. Vì có chung một ý nghĩ nữa đâu.

Thật ra, thấu hiểu là gì. Là biết lắng nghe nhau, quan tâm đến cảm xúc của nhau. Điều tưởng chừng đơn giản nhưng cũng khó khăn vô cùng. Nếu dễ dàng thì mỗi ngày trên thế gian này đâu có hàng vạn cặp tình nhân chia tay nhau vì những lý do hết sức vô lý hay vớ vẩn.

Hiểu nhau trước đã, cảm nhận về nhau trước đã, biết được tâm tính của nhau rồi hãy nghĩ đến chuyện dài lâu với nhau. Vì khi ở cạnh nhau mỗi ngày sẽ có hàng triệu lý do để dẫn đến hiểu lầm. Nếu không thấu hiểu chắn chắc bạn sẽ biến cuộc đời của mỗi người thành một căn nhà kho chứa đầy sự dằn vặt, hằn học, thậm chí đáng sợ hơn đó chính là địa ngục.

Hãy học cách thấu hiểu nhau bằng những cử chỉ nhỏ nhất, những lời nói giản đơn nhất!