Đừng nản lòng, người hạnh phúc đang chờ bạn phía trước
Đừng nản lòng nếu chưa gặp được người mà ta đợi trông. Thế gian này rất rộng lớn, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người. Và hãy tin rằng, một người hoàn toàn xứng đáng với bạn đang chờ bạn ở đâu đó trên chuyến xe cuộc đời. Người ấy sẽ bù đắp bao nhiêu ngày cô đơn đã qua của bạn!

Tình cảm không vội vàng được đâu, thà bạn chấp nhận sống một mình cho đến khi gặp một người hoàn toàn phù hợp còn hơn là hấp tấp nắm lấy một đôi tay không thuộc về mình, trước sau gì cũng sẽ vụt mất mà thôi.
Tình cảm như một con thuyền, bạn cần tìm đúng người vững tay chèo để cả hai vượt qua những sóng gió trong đời. Bởi nếu không đúng người, con thuyền tình ấy sẽ ngập trong sóng to và nhấn chìm chính bạn giữa biển khơi.
Tôi luôn tin, không ai cô đơn cả đời này. Người ấy sẽ xuất hiện, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Bạn biết đúng thời điểm là như thế nào không? Là khi bạn cần sự chở che sẽ có một vòng tay ôm bạn vào lòng. Là khi bạn yếu đuối sẽ có một người đủ mạnh mẽ bảo vệ bạn. Là khi bạn khóc thật to sẽ có một người cho bạn mượn bờ vai tựa vào, lau những giọt nước mắt trên má bạn. Là khi cuộc đời này ai cũng quay lưng với bạn sẽ có một người nhất lòng nhất dạ cùng bạn đi đến cuối đời. Đó chính là một người xuất hiện đúng thời điểm.
Cứ an tâm, trong khi chờ đợi người như thế xuất hiện thì hãy trau dồi bản thân thật hoàn hảo. Hãy làm việc chăm chỉ, học cách nấu ăn, pha trà, làm bánh, chăm sóc nhà cửa. Và khi gặp người phù hợp, bạn chỉ cần sống hạnh phúc mà thôi!