Đừng dùng tình dục để giữ một người bên mình
Trong một mối quan hệ, tình yêu hay tình dục quan trọng hơn. Đó là quan điểm của mỗi người. Nhưng theo mình, tình yêu không thể thiếu tình dục. Thời đại giờ đã thoáng hơn trước nhiều rồi. Yêu suông ư? Khó lắm!
Nhưng hãy xem tình dục là một thứ gia vị để tình yêu trở nên mặn nồng hơn. Đừng biến nó trở thành sự ràng buộc, sự đòi hỏi hay hơn hết là cái cớ để giữ một người ở lại.
Mình từng như thế...!
Mình đã từng nghĩ nếu người ta không yêu mình thì hãy níu họ lại bằng cách chiều chuộng khi trên giường. Hóa ra, mình đã sai. Họ thích thú đấy. Họ hưởng ứng đấy. Nhưng sau cơn khát tình. Mình lại trở về đúng danh phận không hơn không kém.
Rõ ràng, người ta dành tình cảm cho một người không phải ở chuyện có làm tình với nhau hay không. Mà một mối quan hệ nào đó nên bắt đầu từ việc rung động ở con tim. Nếu đã yêu rồi thì nên thêm gia vị của những thứ khác vào.
Tình yêu lạ kỳ lắm, nếu thương một người hết lòng, thì dù cho người đàn ông đang ôm bạn có thế nào đi nữa, bạn cũng chấp nhận.
Còn đàn ông thì ngộ lắm, đừng nói đàn ông yêu bằng mắt, đẹp là được. Đẹp có thể gây hứng thú với họ về chuyện giường chiếu. Nhưng khi chọn một người gắn bó suốt đời, đàn ông đủ tỉnh táo và rất thông minh để lựa chọn một người ở bên. Có thể đó là một cô gái rất bình thường, nhưng nhất định phải biết quan tâm và sẻ chia.
Đừng bao giờ lấy tình dục ra cá cược để giữ một người ở lại bên mình. Bạn sẽ thua đấy!
Thường người ta sẽ dễ lãng quên nhau khi thời gian trôi đi. Mình không trách họ, vì ai cũng phải tiến về phía trước. Chỉ đáng tiếc, mình không đủ sâu đậm để người khắc cốt ghi tâm. Chỉ đáng tiếc, thời gian tàn nhẫn khiến mình của ngày hôm nay trở thành mình của ngày hôm qua trong lòng họ!