Nếu hôm nay có ai đó nói chia tay. Hẳn sẽ là một ngày bạn rất buồn và đau. Sẽ là giây phút bạn cảm thấy cả thế giới buông bỏ bạn. Bạn như muốn lao ra dòng người ngoài kia để kết liễu cuộc đời mình. Bạn đứng ở ngã tư đèn đỏ khóc như mưa, người người qua lại nhìn bạn, bạn mặc kệ tất cả vì trong lòng bạn lúc này chỉ có duy nhất một nỗi đau tồn tại.
Hãy khóc cho đã đời đi. Hãy làm điều gì đó khùng điên nhất nếu có thể vơi đi nỗi sầu trong lòng. Tôi chắc rằng ban đầu bạn sẽ rất đau, nhưng nỗi đau ấy sẽ phai dần theo năm tháng. Tin tôi đi. Sau những ngày buồn là những ngày mình phải sống cho chính mình nhiều hơn!
Bạn biết không, tôi cũng đã từng như thế đó. Tôi trải qua vài cuộc tình. Cuộc tình nào kết thúc cũng đau. Nhưng có lẽ đau nhất chính là cuộc tình mà chính tôi phát hiện ra mình là người thứ ba bởi một người thứ ba nào đấy xuất hiện. Nghe đắng lòng chưa? Lúc ấy, tôi sống như một kẻ điên dại, tôi không còn là chính mình nữa, nỗi đau lúc nào cũng thường trực trong lòng. Nó đau âm ỉ đến từng tế bào. Nhất là buổi đêm, khi đêm về một mình đối diện với bốn bức tường, ngó nơi nào cũng thấy kỷ niệm đầy ắp.
Mỗi ngày tôi lên Facebook và phải chứng kiến những lời ngọt ngào của hai người đó, nó như từng mũi dao lao thẳng vào trái tim vốn đang chảy máu của tôi. Vậy mà người đó vẫn nhắn tin nói chuyện với tôi bình thường như chưa có gì xảy ra. Giờ nghĩ lại thấy bản thân mình ngu ngốc hèn nhát quá.
Rồi đến một ngày, tôi quyết định dừng lại tất cả. Tôi thay đổi bản thân đến kinh ngạc. Tôi chăm chút lại chính mình. Tôi nghĩ mình không thể sống thế này được nữa. Tôi dành nhiều thời gian cho công việc và bạn bè. Tôi thuê một căn phòng trọ mới để ở. Tôi thay số điện thoại, vứt hết đồ đạc của người đó còn để lại.
Sau một thời gian, tôi bắt đầu dần thích nghi và trở về với cuộc sống không có sự xuất hiện của người đó.
Bạn biết lúc ấy tôi nghĩ gì không. Hóa ra, trên đời này, không có gì là không được nếu như bản thân mình nỗ lực và cố gắng.
Vậy nên, hôm nay có ai đó rời bỏ bạn, bạn phải nhớ rằng ngày tồi tệ có thể xuất hiện nhưng không được cho phép mình sống tồi tệ cả đời. Và không ai làm thay đổi cuộc sống của bạn ngoài chính bạn cả!