• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi
  3. Trang 49

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 86
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 86
  • Sau

Nếu anh yêu em...

Nếu anh yêu em sao anh không nắm tay em đi giữa phố người đông. Em không cần anh làm điều đó để chứng tỏ mà em cần biết rằng bên em vẫn còn một người quan tâm chở che.

Nếu anh yêu em sao anh luôn mập mờ về tương lai của hai đứa. Chưa bao giờ anh dứt khoát hay cho em một hạn kỳ rõ ràng cho sự chờ đợi rằng khi nào tụi mình kết hôn về cùng một nhà.

Nếu anh yêu em sao có nhiều lúc anh phải giấu giếm em phía sau vườn nhà để nghe vội những cuộc điện thoại. Đó có phải là công việc, là đối tác, là gia đình hay là một ai đó cũng giống như em đang đợi anh về.

Nếu anh yêu em sao anh không dám ở lại với em một đêm. Anh luôn viện cớ để đi vội trong đêm. Em nhìn theo bóng anh khuất dần trước con ngõ, khuất dần trong cuộc đời em.

Nếu anh yêu sao anh không để em về ra mắt gia đình. Chúng mình quen nhau đủ lâu để em có một danh phận và đủ để xuất hiện trước những người thân của anh. Anh bảo anh cần thêm thời gian. Thế đã một năm, hai năm, ba năm. Lý do đó chưa đủ thuyết phục?

Nếu anh yêu em sao anh lại biến em thành một kẻ ngốc. Em đang trở thành kẻ thứ ba nào đó trong cuộc đời của anh và ai đó. Một tội đồ bị động như em chẳng biết đường nào để lùi hay tiến nữa rồi.

Nếu anh yêu em sao lúc em buông tay rời đi anh đã không giữ em ở lại. Mà cũng đúng thôi. Tất nhiên anh chọn gia đình. Anh chọn cô ta. Còn em, tình nhân trong đời anh. Không danh phận. Không đòi hỏi. Và không còn là gì nữa...

Nếu có một ngày anh không còn yêu em nữa thì xin anh hãy nói điều đó cho em biết. Có đau đến thế nào em cũng chấp nhận hơn là anh dối gian để lảng tránh em. Em đủ biết mình nên dừng lại để trả cho anh trở về với ngày không em.

i1