• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi
  3. Trang 50

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 86
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 86
  • Sau

Hãy vì nhau mà bao dung

Hôm qua, đứa bạn thân của tôi nhắn một dòng tin khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nó nói, nó hết yêu vợ nó rồi, chắc là sẽ ly dị. Tôi hỏi tại sao, nó nói vì cả hai không còn tiếng nói chung nên thôi chia tay là tốt nhất.

Nhưng liệu như thế có phải là tốt nhất không? Tốt cho hai vợ chồng nhưng có tốt cho một đứa con lớn lên thiếu tình thương trọn vẹn của ba mẹ?

Khi quyết định cưới nhau, người ta luôn mong có một gia đình hạnh phúc, mong sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc, sẽ có những đứa con ngoan ngoãn và xinh xắn. Khi ấy người ta chưa về chung nhà, tính cách chưa được bộc lộ hết trăm phần trăm. Và cái tôi ngự trị trong lòng cũng to đùng. Chính vì vậy, dễ dàng dẫn đến cãi vã, xung đột và hục hặc với nhau.

Có lẽ bất cứ cặp vợ chồng nào cũng phải trải qua những ngày tháng sau hôn nhân không như mình tưởng. Bao nhiêu dự định đặt ra đã không còn thực tế như chính cuộc sống hiện tại. Trước đây, có thể anh vì em mà đi làm về sớm không la cà nhậu nhẹt, em có thể vì anh mà im lặng không lè nhè bên tai. Nhưng lấy nhau rồi, em cảm thấy rất bực bội khó chịu khi anh đi sớm về muộn, tại sao chỉ mình em cáng đáng gia đình trong khi anh cùng bạn bè bên những cuộc vui. Anh tức giận khi em cứ càm ràm bên tai, anh thấy không còn được tự do nữa. Cứ như thế, hết chuyện này lại đến chuyện khác, rạn nứt càng ngày càng lớn. Dần dần không còn tiếng nói chung để bên nhau được nữa.

Người ta quên mất, đã từng khó khăn thế nào để được bên nhau. Thay vì cãi nhau, lớn tiếng hằn học với nhau, sao mình không ngồi lại chỉ ra những điều không hài lòng về đối phương và hai người cùng cố gắng thay đổi. Nếu không ngồi nói chuyện trực tiếp vẫn có thể nhắn tin cho nhau cũng được. Còn hơn im lặng, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, đổ vỡ nối tiếp đổ vỡ.

Hãy bên nhau khi còn có thể, nếu vẫn còn thương nhau, mà không thương nhau nhiều như ngày xưa thì cũng hãy vì tình nghĩa mà bên nhau để lo cho con cái. Tìm được nhau khó thể nào. Hãy thử mở lòng ra bao dung để xóa bỏ đi lỗi lầm của nhau.

Có những chuyện thuộc về cái duyên. Nếu chưa đủ duyên thì dù cho ta có tính toán thế nào cũng không thể thực hiện được. Giống như chúng ta tính đến chuyện bước vào lễ đường, anh đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới rồi thề thốt trọn đời. Hóa ra một ngày phải dừng lại tất cả và xem nhau như không là gì cả!

i1