• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi
  3. Trang 51

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 86
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 86
  • Sau

Thật ra, đàn ông rất dịu dàng

Đối với đàn ông, bạn cần dịu dàng và kiên nhẫn. Thật ra đàn ông không cố chấp hay gia trưởng như bạn nghĩ đâu. Quan trọng là bản thân bạn đủ dịu dàng để người đàn ông của bạn thay đổi vì bạn.

Đừng bắt đàn ông phải thay đổi một điều gì đó trong sớm chiều, bạn cần kiên nhẫn, thậm chí cùng anh ta thay đổi dần từng chút một.

Trên đời này, có ai sinh ra là hợp nhau tất cả đâu. Thay vì cáu gắt, thay vì giận dỗi, thay vì càng làm cho mối quan hệ tệ đi thì hãy ngồi xuống cùng nhau, nói rõ cho nhau nghe những khúc mắc, những điều chưa hài lòng về nhau. Từ đó, học cách dịu dàng hơn trong cư xử để đối phương cảm nhận được tình yêu bạn dành cho họ nhiều hơn là hơn thua nhau.

Trong vạn lý do để chia tay, lý do lớn nhất vẫn là do không hiểu nhau và không thể vì nhau. Đối với đàn ông, bạn cần kiên nhẫn như việc tập chạy xe đạp vậy đó. Đừng vội vàng, đừng hấp tấp, đừng háo thắng vì như thế bạn sẽ té và người đau là chính bạn.

Bạn muốn người yêu mình làm cho mình cái này thay vì cái kia. Bạn muốn người yêu đi cùng bạn nơi này thay vì nơi kia. Bạn muốn người yêu lựa chọn điều này thay vì điều kia. Bạn muốn người yêu theo ý của bạn. Thì bạn cứ nghĩ đi, cuộc đời này công bằng lắm, bạn muốn người khác vì mình thì mình hãy vì họ trước đã. Tình yêu cũng vậy, người ta sẽ chỉ dành hết tình cảm nếu người ta cảm nhận được bạn chân thành.

Hãy để cho một mối quan hệ sắp rơi xuống vực được cứu vãn chứ đừng để chính bạn là người xô tất cả xuống vực!