Bao nhiêu lần hỏi nhau cũng không có câu trả lời.
Cứ như thế mà song hành bên nhau cũng vài năm rồi.
Mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau, đều trò chuyện cùng nhau những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Người này trả lời chậm cũng làm người kia cảm thấy khó chịu. Đôi khi còn giận dỗi ghen tuông như những đôi tình nhân.
Lâu lâu rảnh thì lại hẹn nhau đi du lịch, cà phê hay chụp ảnh. Người này chở người kia trên xe rồi huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Nào là chuyện anh diễn viên này, chị ca sĩ kia, bài hát mới này hay hay dở, có món này ngon hôm nào đi ăn thử, quán này check-in đẹp hôm nào ghé chụp ảnh.
Người này mua cho người kia từng cái áo, từng đôi giày, chăm chút cho nhau về ngoại hình tưởng đâu là tình nhân đang yêu.
...
Đôi khi người này vô tâm khiến kẻ kia bực mình đến phát khóc. Rồi người này dỗ dành bằng vài câu nói, thế là người kia lại vui vẻ.
Cả hai cũng cho nhau một mối quan hệ mới nếu người này có người yêu hay người kia phải cưới vợ sinh con. Vì đó là luật ngay từ khi bắt đầu.
Mối quan hệ đó cứ như vậy, không hứa hẹn, cũng chẳng nói về ngày mai, chẳng biết sẽ đi đến đâu. Chỉ biết rằng người này đã trở thành một phần sống của người kia. Nếu như không có nhau chắc sẽ buồn lắm.