S
ingle mom - mới nghe thôi với nhiều người chắc đều đã cảm thấy chút gì đó ác cảm…
“Thứ bị chồng bỏ chắc cũng chẳng ra gì...” Hay rất có thể họ sẽ bĩu môi:
“Ôi, thứ gái nạ dòng, ai thèm rước...”
Chị đã mang nỗi tủi nhục cùng những ánh nhìn khó chịu của mọi người dành cho mình như thế. Nó quả thật đau đớn lắm...
Chị cũng đau khổ vô cùng khi phải chia tay chồng mình, lúc con chị còn quá nhỏ. Quyết định đi đến kết thúc ấy chị phải đắn đo rất nhiều, nào có dễ dàng gì...
Chị từng muốn buông xuôi tất cả. Tưởng chừng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, mất lòng tin nhưng rồi nhìn con gái chị lại an ủi lòng mình mà cố gắng vượt qua.
“Dù thế nào mình cũng phải cố... mọi thứ rồi sẽ ổn.”
Cứ thế dặn lòng, chị quay trở lại với guồng quay của công việc, của bao nhiêu bộn bề cuộc sống. Sáng chị đi làm, chiều về đón con, chăm con, dạy con học.
Thời gian trôi, mọi thứ xung quanh chị dần ổn định được phần nào. Dù là Single Mom nhưng cũng không ít người theo đuổi. Tuy vậy, chị đều tránh né. Chị sợ con còn quá nhỏ, liệu ai sẽ chấp nhận và yêu thương con của chị đây? Chị chẳng bao giờ muốn con mình sống trong cảnh khổ cực và phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Sau những vấp ngã và biến cố của cuộc đời, chị cảm nhận mọi thứ sâu sắc hơn, từ đó bình tâm suy nghĩ, tập lắng nghe.
“Tao thấy anh Quang cũng được, sao mày không chấp nhận anh ấy đi?” - Cô bạn thân hỏi chị.
“Thôi mày ạ! Giờ tao chưa dám nghĩ đến chuyện đó…có nhiều thứ phải suy nghĩ lắm mày ơi…”
“Thế mày tính ở vậy luôn chắc?”
“Cũng có thể... hoặc sẽ suy nghĩ, nhưng chắc là phải thêm một thời gian nữa…”
“Thôi thì tùy mày vậy... dù sao đi nữa hãy nhớ vẫn còn có tao ở bên mày.”
“Cảm ơn bạn hiền! Mọi thứ cứ để tùy duyên...”
Tùy duyên. Đó là câu chị thường nói khi có một ai đó hỏi về vấn đề tình cảm. Giờ đây chị chỉ nghĩ cho con. Lo cho con gái của chị trước đã...
Single Mom thì đã sao? Chị cũng vẫn phải sống. Phải tiếp tục công việc và cuộc sống...và chị tâm niệm một điều rằng dù cho cuộc sống ấy có như thế nào thì cũng chỉ có mình mới tự thay đổi được mình và giúp mình đứng dậy mà thôi.
Muốn người khác yêu thương và tôn trọng mình thì mình phải tự yêu thương và tôn trọng mình trước đã. Mạnh mẽ lên, Single Mom!
Trần Khánh Ngân