• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nấc thang tâm hồn
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 52
  • Sau

10Buông xả

Những người bị giam trong lao ngục, sau khi chấp hành xong án phạt tù được phóng thích về nhà. Niềm vui của sự tự do đó không bút mực nào có thể diễn tả được. Như con chim bị nhốt trong lồng, sau khi được thả ra, nó có thể thỏa thích bay lượn trên bầu trời, cảm giác hạnh phúc vui sướng khi được trở về với cuộc sống tự do như vậy, thật đáng quý biết bao!

Hằng ngày, cơ thể con người luôn thực hiện quá trình bài tiết để đào thải chất bẩn và độc tố ra ngoài. Nếu những chất bẩn như mồ hôi, nước mũi hay đại tiểu tiện ứ đọng lại trong cơ thể thì sẽ gây ra các bệnh về đường tiêu hóa. Thậm chí, nếu cơ thể cần thiết, có khi cần phải lọc máu mới có thể thúc đẩy được quá trình trao đổi chất.

Một căn phòng khóa kín lâu ngày cần phải mở cửa sổ làm thoáng không gian để cho không khí trong lành bên ngoài tràn vào. Trái đất giải phóng một lượng nhiệt khí và năng lượng, giống như mặt trăng, mặt trời phát ra một lượng ánh sáng vừa phải, thích hợp với sự sống con người. Nhưng nếu như nhiệt lượng phóng ra quá nhiều sẽ gây ra động đất, khiến con người gặp phải tai họa.

Cỏ cây, hoa lá được yêu thích là bởi vì chúng có thể tỏa ra mùi hương thơm ngát. Chim chóc khiến cho mọi người yêu mến, bởi vì chúng có thể cất tiếng hót líu lo, hót lên những âm thanh êm dịu, vui tai và thú vị. Một số người có duyên, họ cho chúng ta cảm giác thích được gần gũi, thân thiết, bởi vì họ luôn nói ra những lời tốt đẹp, khiến người nghe như được uống nước cam lồ vậy.

Chim bồ câu được chúng ta nuôi ở trong nhà, thì dù được thả cho bay đi, chúng vẫn biết đường quay trở lại. Ngay cả những con khỉ, con sóc đã quen với môi trường được nuôi dưỡng, chúng ta có thả chúng đi thì chúng vẫn sẽ yêu quý, lưu luyến chủ nhân của mình. Buông xả là một việc rất tốt. Khi chúng ta có điều kiện, có tiền của nên trích ra một chút để làm việc bố thí. Chúng ta có tri thức cũng nên đem nó vận dụng vào cuộc sống để giáo dục cảm hóa được người khác. Chúng ta hãy nói lời hay, lời tốt đẹp khiến cho mọi người đều hoan hỷ. Chúng ta có sức khỏe tốt thì hãy đem sức lực của mình để giúp đỡ người khác, phục vụ người cũng tức là phục vụ mình.

Có câu chuyện kể về một bà cụ nọ không chịu làm việc thiện. Một vị Thiền sư liền đưa hai bàn tay lên và hỏi bà ấy rằng: “Nếu như đôi bàn tay này chỉ có thể duỗi mà không thể gập lại thì sẽ như thế nào?” Bà cụ trả lời: “Đó là dị tật”. Thiền sư lại nắm chặt các ngón tay và hỏi: “Nếu như hai tay chỉ nắm chặt như vậy mà không duỗi thẳng ra thì sẽ như thế nào?” Bà cụ trả lời: “Đó cũng là dị tật”. Thiền sư nhân cơ hội đó liền nói với bà cụ rằng: “Thưa bà, nếu như một người không thể buông xả một chút để bố thí cho người thì đó cũng là một dị tật!”

Thế giới tự nhiên có nhiều hiện tượng như gió, sương, mưa, tuyết, v.v. khiến cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đều mang sắc màu riêng biệt, thật đáng yêu. Chính phủ ban ra những chính sách tốt, như tiền trợ cấp dành cho người già, hỗ trợ sinh viên vay vốn ưu đãi, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, công nhân được hưởng phúc lợi, v.v. giúp cho toàn dân đều được hưởng lợi ích, thì tự nhiên mọi người đều sinh tâm hoan hỷ.

Giả như tình hình quốc tế hiện nay, quan hệ ngoại giao hợp tác qua lại giữa các nước cũng cần mở rộng một chút thiện ý, chủ động kết giao hòa hợp với các nước bạn, thì có thể tăng thêm tình hữu nghị. Những người có lối suy nghĩ phóng khoáng đều là người có phẩm cách cao thượng, là người có tâm lượng rộng rãi mới có thể khoáng đạt cởi mở như vậy.

Bạn có những đức tính vừa nêu ở trên đó không? Bạn đã từng mở rộng tâm lượng và buông xả hay chưa?

Tự do và từ bi được hình thành từ một niệm buông xả. Làm được như vậy bạn mới thật sự đầy đủ cả ba đức tính “chân, thiện, mỹ”!