• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nét đẹp của sự không hoàn hảo
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 53
  • Sau

11Xã hội Quảng cáo

Sự phát triển của xã hội bắt đầu từ xã hội du mục thuở ban sơ đến xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp, rồi xã hội công nghiệp nặng, và ngày nay đã bước sang xã hội thông tin truyền thông. Thật ra, nếu thu hẹp phạm vi lại một chút thì có thể nói, xã hội bây giờ là Xã hội Quảng cáo.

Con người thời nay dù làm bất cứ việc gì cũng đều cần quảng cáo để tuyên truyền. Muốn sản phẩm trong công xưởng được phổ biến trong đời sống xã hội đại chúng, bắt buộc chủ đơn vị sản xuất phải làm quảng cáo. Người cần việc làm hay việc làm cần người, cũng phải đăng tin trên báo hoặc các phương tiện truyền thông để nhiều người biết đến; buôn bán nhà đất lại càng cần đăng bài quảng cáo; thậm chí tin người nổi tiếng qua đời cũng cần phải đăng lên báo. Có những gia đình cha con từ nhau cũng đăng bài lên mạng báo tin họ đã cắt đứt quan hệ. Lập gia đình thì đăng tin thông báo kết hôn để chia sẻ cùng bạn bè, cho đến cả chuyện vợ chồng ly hôn cũng phải thông báo lên mạng xã hội cho người thân được biết.

Có người đau khổ, bất bình, không biết kêu oan cùng ai có thể giãi bày nỗi niềm trên báo, mạng xã hội. Có người có quan điểm vĩ đại, có thể giúp đỡ được thế giới, nhưng vì khó để thông báo rộng rãi cho mọi người, nên họ chỉ có thể đăng lên báo, mạng xã hội để toàn thế giới đều được biết. Pháp lệnh của chính phủ cũng cần phải quảng bá, tuyên truyền rộng rãi thì người dân mới biết được. Quốc gia nhỏ bé không mấy ai biết đến trên thế giới, cũng luôn nghĩ cách quảng bá bản thân để cho thế giới biết đến mình.

Quảng cáo đã rất phổ biến trong đời sống của con người ngày nay. Bây giờ, mỗi ngày chúng ta đều có báo giấy để đọc, trước tiên ta nên cảm ơn quảng cáo, bởi việc phát hành báo giấy phải dựa vào sự tài trợ, hậu thuẫn của quảng cáo. Khi xem tivi, ta không nên tỏ ý chán ghét quảng cáo, vì có quảng cáo, ta mới có phim truyện, chương trình, v.v. để xem. Khi đi mua đồ, chúng ta phải cảm ơn quảng cáo vì không có quảng cáo, sẽ không có thông tin để chúng ta tham khảo. Thậm chí, ngày hè rảnh rỗi muốn xem vài bộ phim, ta cũng phải xem quảng cáo thì mới biết được gần đây nhất có phim gì mới ra mắt.

Thuở xưa, đức Phật được xưng là Thế Gian Giải, ngài không cần phải dựa vào quảng cáo mà vẫn biết tất cả mọi việc, hiểu tất cả mọi vấn đề. Người xưa vẫn nói: “Tú tài dù không ra khỏi cửa cũng biết được tất cả mọi việc”, thế nhưng, bây giờ quảng cáo đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nhờ có quảng cáo, chúng ta mới có thể biết được tình hình thế giới cũng như tình hình bên ngoài xã hội.

Quảng cáo phản ánh văn hóa thời đại, thậm chí là còn dẫn dắt sự phát triển của thời đại. Nhưng đáng tiếc là, hiện nay quảng cáo đang gặp một số vấn đề lớn, đó là thường bị làm quá lên, không có tính thực tế, khiến cho người dân mất dần niềm tin, từ đó trở thành một hình thức tuyên truyền giả dối, không đáng tin.

Một câu danh ngôn được lưu truyền trong xã hội ấy là “quảng cáo”. Việc làm của ai đó được quốc tế biết đến, thì việc làm ấy chính là quảng cáo cho cá nhân, đất nước. Quả thật, quảng cáo là điều vô cùng cần thiết trong việc thúc đẩy công, thương nghiệp, xã hội phồn vinh, nhưng hy vọng rằng từ nay về sau, quảng cáo sẽ trở về với tính chân thật vốn có của nó, có như vậy, nó mới có thể phát huy được công dụng của mình và đem lại sự tiện lợi cho toàn dân.