• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nét đẹp của sự không hoàn hảo
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 53
  • Sau

15Vội vàng thì lỡ việc

Khi giải quyết một việc, có người thực hiện một cách vội vàng, có người lại ung dung, thong thả. Nếu như công việc cần hoàn thành gấp thì vội vàng là điều không thể tránh khỏi, nhưng ta cũng không nên quá vội vàng, bởi một khi đã vội, ta khó có thể hoàn thành công việc một cách chu đáo.

Thong thả, lần lượt làm từng phần, hết phần này đến phần khác là điều đương nhiên. Nhưng thong thả không có nghĩa là chậm chạp, câu giờ. Nếu như làm qua loa cẩu thả, lãng phí thời gian thì đó là thái độ làm việc không có trách nhiệm. Thái độ làm việc tốt nhất là thong thả nhưng không kéo dài thời gian, cẩn thận mà không hấp tấp.

Mỗi khi vội vàng thì ta dễ nói năng vấp váp, luống cuống chân tay. Vội vàng rất dễ gây ra lộn xộn, ví dụ như mở nhầm thư, ấn nhầm chuông cửa, uống nhầm thuốc, nhầm giấm với rượu, v.v. thậm chí khi lái xe thì thường hay đạp nhầm chân ga và chân phanh trong những lúc khẩn cấp, để rồi dẫn đến hậu quả khó lường.

Truyện kể rằng, ngày xưa, có một người phụ nữ tính tình rất hấp tấp. Một hôm, cô nhận được lời nhắn của nhà ngoại, bảo về ngay có chuyện gấp. Người phụ nữ nghe vậy bèn lập tức bế đứa con đang ngủ trên giường, vội vàng về nhà mẹ. Khi đi ngang qua ruộng bí đao, cô không cẩn thận vướng chân vào dây bí rồi vấp ngã, đứa bé cô bế trên tay rơi xuống ruộng. Cô lồm cồm bò dậy tìm con mình rồi bế lên, tiếp tục chạy. Khi về đến nhà ngoại, cô nhìn lại con thì mới phát hiện mình đang ôm một quả bí đao. Lúc ấy, cô không kiềm được đau lòng mà khóc rống lên.

Người nhà an ủi cô nín khóc trước rồi sau đó đưa cô trở lại ruộng bí đao tìm con. Ai ngờ tìm mãi vẫn không thấy đứa bé đâu, chỉ tìm được một chiếc gối. Lúc này, lòng cô nóng như lửa đốt, vội vàng ôm chiếc gối chạy về nhà chồng. Về đến nhà, cô thấy con mình vẫn bình yên nằm ngủ ngon lành trên giường như cũ. Lúc này, mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra cô đã ôm nhầm cái gối về nhà ngoại. Gia đình chồng nghe xong câu chuyện liền cười ngặt nghẽo, cậu em chồng ngồi cạnh cũng phải thốt lên: “Chị đúng là hấp tấp quá mà!” Từ đó biệt hiệu “chị dâu hấp tấp” đã lan rộng ra khắp vùng, ai ai cũng biết đến.

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không biết mỗi ngày sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện! Có người đợi thư của bạn mà lòng đầy thấp thỏm, đứng ngồi không yên; có người vì cổ phiếu lên, xuống mà hồi hộp lo lắng, không biết nên vượt qua khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế nào; cũng có người vì một việc mà lo lắng đến vã mồ hôi, hay cũng có một số người, trong lúc rối loạn cứ nghĩ chuyện này lại quên chuyện nọ. Vì thế, kể cả hoảng hốt hay vội vàng, tâm trạng này đều sẽ đều ảnh hưởng đến công việc!

Khi gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng cần bình tĩnh lại để suy nghĩ, bởi vì khi hấp tấp, chắc chắn ta sẽ nói năng lộn xộn, cũng như đưa ra quyết định sai lầm; bởi vì vội vàng nên thân, tâm sẽ mất cân bằng, khó phân biệt được đúng sai, thị phi. Luống cuống thì lỡ việc, vì thế chúng ta cần giữ tâm thái bình tĩnh, ung dung, tự tại khi đối mặt với bất kỳ việc gì dù nó có khó khăn đến đâu!