• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nét đẹp của sự không hoàn hảo
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 53
  • Sau

16Những bức tranh của cuộc sống

Thế giới này có đẹp không? Thế giới này rất đẹp!

Bạn hãy nhìn xem! Núi non nguy nga, cây cối rậm rạp, chim hót líu lo, muông thú nô đùa vui vẻ, cảnh sắc thiên nhiên tràn trề nhựa sống!

Bạn hãy nhìn xem! Biển cả xanh biếc, mênh mông vô bờ, ráng chiều vàng óng, trời và nước như hòa vào nhau, cảnh sắc thiên nhiên muôn hình vạn trạng đẹp không bút mực nào tả hết.

Đi trên đường cao tốc, sẽ thật là dễ chịu biết bao khi ta phóng tầm mắt nhìn ra khoảng không bao la, rộng lớn phía xa xa, v.v. Hay như dạo bước đi vào lối mòn quanh co, khúc khuỷu lại cho ta một cảm nhận mới mẻ, cũng như biết thêm được những điều lý thú khác.

Nơi làng quê cách xa trung tâm, những làn khói lam lượn lờ, vấn vít mỗi buổi chiều; ngoài cánh đồng, trâu bò ung dung gặm cỏ, v.v. Tất cả những điều ấy đã vẽ lên một bức họa đời thường vô cùng xinh đẹp!

Trong thành phố, xe cộ như nước, người đến kẻ đi, xã hội phát triển tràn đầy sức sống. Tiếng động cơ ồn ào trong công xưởng, tiếng những chiếc xe chất đầy hàng hóa được vận chuyển đến hải cảng để xuất khẩu ra nước ngoài. Sự tất bật, vội vàng của nhịp sống đô thị ấy đã phác họa lên khung cảnh của một nền kinh tế phồn thịnh, giàu có.

Trong trường học, tiếng đọc bài lảnh lót vang lên ở mỗi lớp học, tiếng hát vang dội, khung cảnh sân trường bình yên ấy không khỏi khiến người ta nhớ về thời đi học hồn nhiên vô tư. Người thân trong gia đình buổi sáng thức dậy việc ai người nấy làm, nhưng đến chiều tối lại lục tục quay về nhà chẳng khác nào đàn chim về tổ ấm. Cả gia đình quây quần, chuyện trò những câu chuyện đời thường với nhau. Bức tranh gia đình ấm áp, tôn trọng và thương yêu lẫn nhau ấy thật đẹp biết bao nhiêu!

Được ăn ba bữa cơm rau đầy đủ, ta nên cảm thấy biết ơn, vì để có được điều đó không phải là dễ dàng gì; ăn uống đạm bạc không cầu kỳ, ta nên học tập tinh thần của cửa Phật rằng: Mặn có vị của mặn, nhạt có vị của nhạt. Được người đời tôn trọng, ta khiêm nhường; đối diện với thói đời nóng lạnh, ngại gì mà không học cách thăng thì kệ nó thăng, mà trầm thì cũng mặc nó trầm của các thiền sư?

Đi ra ngoài dạo chơi, đứng ngắm nhìn khách sạn rồi cảm thán trông nó như thiên đường. Đứng trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ của mình, ta hãy nghĩ rằng, để có được chốn dung thân thế này cũng không phải là dễ dàng gì. Với bạn bè tốt, ta hãy kính trọng mà đối đãi với họ như đối đãi với bậc thánh hiền, còn gặp bạn xấu thì hãy lấy họ làm gương để tự cảnh tỉnh bản thân.

Mỗi người cần có một sở trường, đôi khi vẽ một bức tranh, có lúc ra vườn trồng hoa nhổ cỏ, lúc không bận việc gì thì tản bộ ở công viên hoặc gọi điện thoại tán gẫu với bạn bè, học cách giúp đỡ mọi người, nhiệt tình làm công tác xã hội hơn, như vậy thì còn gì an nhàn tự tại bằng?

Được khen ngợi, ta hãy cảm ơn họ đã có lòng tốt, nhưng cũng cần khiêm nhường mà đón nhận; nghe người khác phê bình, hãy cảm ơn họ đã chỉ giáo và xin được tiếp thu. Nếu chuyện gì ta cũng nghĩ theo hướng tốt đẹp, thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao!

Thật ra, đừng chỉ mãi nhìn cái đẹp của thế giới bên ngoài, mà chúng ta cũng nên “xây dựng” thế giới tươi đẹp, rực rỡ trong nội tâm của chính mình. Tâm đã đẹp thì nơi nào trên thế giới này cũng đẹp. Cảnh sắc mà mắt mình nhìn thấy là cảnh đẹp, lời nói mà tai mình nghe được là lời hay, việc mà tâm ta nghĩ đến là việc tốt. Như trong Duy ma kinh nói: “Tâm tịnh chắc chắn quốc độ tịnh”, Hoa nghiêm kinh nói: “Tâm như người họa sĩ, có thể vẽ được thế giới vạn vật”, tất cả các pháp đều do tâm tạo nên, quan trọng nhất là chúng ta có thể có được một trái tim từ bi, lương thiện và chân thật hay không thôi!

Thế giới tươi đẹp, cuộc đời tươi đẹp, tại sao chúng ta không xây dựng một thế giới nội tâm tươi đẹp cho chính mình nhỉ?