• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nét đẹp của sự không hoàn hảo
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 53
  • Sau

23Giá trị của một giọt nước

Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả khu rừng, một giọt nước nhỏ có thể xuyên thủng cả tảng đá. Một giọt nước có thể thẩm thấu vào trong đất, làm sạt lở cả ngọn núi. Một giọt nước có thể tích tụ thành dòng chảy, hình thành nên sông ngòi và biển cả.

Một giọt nước tưới lên hoa cỏ, hoa cỏ nhận được sự tươi mát của giọt nước rồi tỏa hương thơm ngát; giọt nước được tặng cho người đang khát, người khát cảm thấy như được đón nhận giọt cam lồ. Chúng ta đừng thấy giọt nước nhỏ bé mà xem thường nó, bởi sông ngòi, biển cả dâng trào ngoài kia đều bắt nguồn từ những giọt nước nhỏ ấy; cỏ cây trong rừng núi hoang dã cũng phải được nước tưới tắm mới có thể sinh trưởng rậm rạp được.

Ở Nhật Bản có một vị thiền sư nọ. Để rửa chân cho thầy, ông đã múc hẳn một thùng nước đầy. Người thầy dùng không hết nên ông mang thùng nước đi đổ. Người thầy thấy vậy liền trách rằng: “Con quá lãng phí giá trị của vạn vật. Một giọt nước có thể cứu sống con người, có thể xoa dịu bớt khô cằn, có thể trở thành biển lớn, có thể chảy đến vô hạn. Sao con có thể tùy tiện lãng phí cả thùng nước chưa dùng hết như vậy?” Nghe thầy dạy bảo, vị thiền sư ấy toát cả mồ hôi. Để ghi nhớ lời thầy, từ đó về sau ông đổi tên thành “Trích Thủy1”. Sau này, Trích Thủy đã trở thành một thiền sư vĩ đại của Nhật Bản được người người biết đến.

1 Trích Thủy: Có nghĩa là giọt nước.

Ngày thường chúng ta hay nói ơn bằng giọt nước, báo đáp cả thác nguồn, đây là mối quan hệ tốt đẹp biết bao giữa con người với con người! Sống trên thế gian này, ân huệ mà chúng ta nhận được lẽ nào chỉ bằng giọt nước thôi ư? Tất nhiên là không rồi. Có thể nói là hàng trăm, hàng nghìn ân tình của non sông đất nước đều tập hợp lại trên người chúng ta.

Lẽ nào chỉ một giọt nước lại có thể sánh được với công ơn dưỡng dục của cha mẹ dành cho ta? Công ơn dạy dỗ của thầy cô sâu tựa biển cả; bạn bè, gia đình cho ta sự khích lệ, quan tâm; những người làm trong ngành sĩ, nông, công, thương đã cung cấp cho chúng ta điều kiện cần thiết để sinh sống.

Ta muốn đi dạo, xung quanh thành phố có công viên; ta muốn đi ra ngoài, đâu đâu cũng có đường xá rộng lớn, bằng phẳng. Tài xế xe buýt đưa chúng ta đi thăm bạn bè; nhân viên bưu điện bôn ba đưa thư của ta đến những nơi thật xa. Hễ nghĩ đến việc gọi điện thoại hỏi thăm bạn bè, người thân, ta lại phải cảm thán công trình viễn thông của thế giới vĩ đại biết bao; nhìn thấy ánh sáng của bóng đèn điện, ta nghĩ ngay đến nhân viên điện lực đã phải trèo đèo lội suối, vất vả như thế nào để kéo đường dây điện.

Ta cần mua gì, siêu thị cũng đều có đầy đủ cả. Ta muốn ăn cơm, những món ăn có sẵn trên bàn thơm ngon khiến ai cũng hài lòng. Vì thế, chúng ta cần phải quý trọng mọi thứ, phải nghĩ đến sự vất vả để làm ra những hạt gạo, hạt cơm.

Những thứ mà chúng ta nhận được từ người thân, gia đình, từ bao nhiêu nhân duyên trong xã hội đã kiến tạo, giúp chúng ta tồn tại đến bây giờ. Cho nên đừng thấy một giọt nước nhỏ nhoi mà có ý khinh thường, đừng nghĩ điều thiện nhỏ nhoi mà không làm.

Giọt nước là sự tích tụ năng lượng của ba nghìn đại thiên thế giới; một điều thiện nhỏ nhoi cũng được tạo ra từ toàn bộ tấm lòng. Một chút tấm lòng nho nhỏ của ta vẫn có thể cúng dường thế giới và đại chúng trong mười phương. Cho nên, mọi người vì ta, ta vì mọi người, ơn bằng một giọt nước, tri ân bằng cả suối nguồn là những chân lý, mỹ đức không thể nghi ngờ!