Thêm một lần ngóng trông
Cảnh giới diệu kỳ
Mọi thứ đều ở trên trời
Hướng về cõi vĩnh hằng thần bí
Từ đây trải dài tới vô tận
Trống rỗng và giá lạnh nơi đây
Tiếng vọng của vó chân trầm mặc.
Cái sừng của con đực
Điểm trang tiến vào lớp mây mù
Sau lưng là thâm cốc u tối
Đôi mắt ngây thơ như trẻ thơ
Chớp từng làn sóng xanh thẫm
Trong giấc mộng của tôi
Không thể thiếu vì sao đó
Trong linh hồn của tôi
Không thể thiếu ánh chớp đó
Tôi sợ đánh mất nó
Trên đỉnh cao của ngọn Lương Sơn
Giấc mộng của tôi bỗng vụn vỡ.