Gió lướt qua mặt đất
Thổi qua sự sống và cái chết
Gió lướt qua mặt đất
Thổi xuyên qua lòng đất
Ráp gianh mọi sự sống
Đã quên hết ngôn từ
Đã quên hết ký ức
Đã quên hết những lời xua đuổi
Đã quên hết máu rơi
Nơi đây chỉ tin tưởng quên lãng
Trôi qua hàng thế kỷ
Nơi đây có một sự thật không thể tranh giành
Giữa thâm cốc sâu và vùng núi đá
Một người, hai người đã trở thành hàng vạn người Ấn độ
Cô độc bước đi
Thần sắc nghiêm trang
Mắt nhòa lệ, trĩu lặng câm nín
Tôi biết, họ muốn đến nơi nao
Đó là vô số linh hồn cao quý
Hướng về nơi sinh mạng tôn nghiêm và ký ức
Tôi biết, khi sao kín trời
Tội ác bị mây trời che giấu
Tôi không dám khẳng định, vào thời khắc này
Có phải cánh cổng đá chốn mặt trời
Mở rộng khi màn đêm buông xuống
Tiyawanoc, lỗ rốn của mảnh đất người Ấn độ
Hãy cho phép ta, ngày hôm nay
Được khóc trở lại tinh thần của một dân tộc!
(19) Là một di tích văn hóa cổ xưa rất quan trọng đối với người Ấn Độ tại Bolivia