11Lời tuyên thệ thứ ba

Tôi đã thức tỉnh, lòng ngập tràn hân hoan và hy vọng.

Tôi cảm thấy những rung động lạ lẫm trong tim khi đón chờ từng ngày mới với niềm vui sướng và lòng tự tin, thay vì sợ hãi và tự thương hại.

Người đã trải qua khổ ải sẽ luôn ghi nhớ. Tôi sẽ không bao giờ lặp lại những thất bại và sai lầm vô ích của quá khứ, khi giờ đây tôi đã có trong tay những cuộn giấy da này, đưa đường chỉ lối cho tôi.

Mỗi ngày, tôi sẽ mạo hiểm bước ra thế giới cùng với ba vị đồng minh mới đầy quyền năng là sự tự tin, lòng kiêu hãnh và nhiệt huyết. Tôi tự tin mình có thể đương đầu với bất cứ thử thách nào; lòng kiêu hãnh đòi hỏi tôi thực hiện hết khả năng của mình, và tất cả những điều này sẽ được hoàn thành bởi vì tôi đã một lần nữa tìm thấy nguồn sức mạnh đặc biệt mà tôi đã để lạc mất khỏi đời mình từ ngày thơ ấu – sức mạnh của lòng nhiệt huyết.

Mỗi hành động đáng nhớ trong lịch sử thế giới đều là thắng lợi của lòng nhiệt huyết. Chưa ai từng đạt được điều vĩ đại mà không có lòng nhiệt huyết, bởi lẽ với bất kỳ thử thách nào, dù khó khăn và đáng sợ đến mấy, lòng nhiệt huyết đều có thể mang đến cho chúng một ý nghĩa mới. Thiếu đi lòng nhiệt huyết, tôi sẽ bị đọa đày trong một cuộc sống tầm thường, nhưng với nhiệt huyết tràn đầy, tôi có thể tạo nên những điều kỳ diệu.

Sự tồn tại của tôi giờ đã có một ý nghĩa mới. Thất bại không còn là kẻ đồng hành trung thành với tôi nữa. Mọi hư vô, cô độc, bất lực, buồn rầu, khó chịu và tuyệt vọng của quá khứ đã biến mất kể từ cái ngày cách đây không lâu – ngày tôi nhớ ra cách mỉm cười. Ngay lập tức, những người khác đều phản chiếu lại nụ cười và sự quan tâm của tôi. Tôi sung sướng chia sẻ ngọn lửa thương yêu và hạnh phúc cho mọi người.

Mỗi ngày của tôi sẽ được phủ vầng hào quang của lòng nhiệt huyết.

Lòng nhiệt huyết là vốn quý nhất trên thế giới này. Giá trị tiềm tàng của nó vượt xa tiền bạc, sức mạnh và quyền uy. Những người giàu lòng nhiệt huyết có thể thuyết phục, có thể thống trị cả những nơi chẳng hề quan tâm tới của cải, bạc vàng. Nhiệt huyết giẫm lên định kiến và sự chống đối, khước từ biếng nhác, chiếm lấy thành lũy của mục tiêu và, như một trận tuyết lở, chôn vùi và nhận chìm mọi rào cản. Tôi đã học được một bài học tuyệt vời: nhiệt huyết chính là niềm tin hành động của tôi! Chỉ cần có niềm tin, tôi sẽ không thể nào thất bại.

Mỗi ngày của tôi sẽ được phủ vầng hào quang của lòng nhiệt huyết.

Vài người trong chúng ta có thể nhiệt tình trong một lúc, một số khác còn duy trì nhiệt huyết ấy cả ngày, cả tuần. Được vậy đã là tốt rồi, tuy nhiên, tôi phải và sẽ hình thành thói quen nuôi dưỡng nhiệt huyết của mình một cách trung thực, chân thành và không có hồi kết, để từ đó có thể lặp lại thành công của hôm nay vào ngày mai, tuần tới, tháng tới và mãi về sau. Nhiệt huyết, hay là tình yêu dành cho bất kỳ điều gì mà tôi đang thực hiện, hoạt động theo những cách phi thường mà tôi chẳng cần phải hiểu, nhưng vẫn biết rằng nó sẽ mang đến sinh khí mới cho cơ thể và tâm trí tôi.

Với nỗ lực và cố gắng, tôi có thể biến sự hăng hái trong tất cả mọi việc tôi làm thành thói quen. Trước hết chúng ta phải tạo ra và điều khiển những thói quen, và rồi những thói quen ấy – dù là thói quen tốt hay xấu – sẽ điều khiển ta. Nhiệt huyết sẽ là cỗ xe ngựa đưa tôi đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, và tôi đang mỉm cười đón chờ những điều tốt lành sắp đến.

Mỗi ngày của tôi sẽ được phủ vầng hào quang của lòng nhiệt huyết.

Nhiệt huyết có thể di dời thành lũy và mê hoặc những kẻ bạo tàn. Nhiệt huyết là cảm hứng của chân thành, và chân lý hiếm khi nào chiến thắng mà không có nó. Như rất nhiều người khác, tôi từng sống với những ý niệm sai lầm về phần thưởng đích thực, từng tin rằng sự thoải mái và xa xỉ là mục tiêu của mình, trong khi ta chỉ cần một điều khiến ta hăng hái để hạnh phúc. Nhiệt huyết sẽ nuôi dưỡng tương lai của tôi tốt hơn cả cách những cơn mưa xuân nuôi dưỡng cây lúa mì.

Từ nay về sau, tất cả tháng ngày của tôi đều sẽ khác hẳn quá khứ. Tôi sẽ không xem những việc thiết yếu để duy trì cuộc sống này là lao động nữa, bởi ý nghĩ về lao động sẽ khiến tôi cảm thấy căng thẳng khi phải thực hiện chúng, và khi đó, mỗi ngày sẽ kéo dài như thể không bao giờ kết thúc. Thay vào đó, hãy để tôi quên rằng mục đích lao động của mình là để tồn tại, và tiếp cận công việc vất vả của ngày hôm đó với toàn bộ năng lượng, sự quan tâm, và tinh thần thoải mái. Với những phẩm chất ấy, tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn bao giờ hết, và thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng. Và nếu duy trì được nhiệt tình này qua từng ngày, tôi chắc chắn sẽ trở nên có giá trị hơn với bản thân và với thế giới.

Không một người nào, nghề nghiệp nào, rắc rối nào mà tôi không thể tác động tích cực đến bằng thái độ tích cực của mình.

Mỗi ngày của tôi sẽ được phủ vầng hào quang của lòng nhiệt huyết.

Trong vầng hào quang ấy, tôi sẽ có thể nhìn thấy, lần đầu trong đời mình, toàn bộ những điều tốt đẹp của cuộc sống, những điều đã bị che giấu trong suốt những tháng năm phù phiếm. Một người tình trẻ tuổi với giác quan nhạy bén và tầm nhìn sắc sảo có thể nhìn thấy trăm ngàn đức tính tốt đẹp và sự quyến rũ ở người mình yêu mà người khác không thể nào nhận ra. Tương tự, với bầu nhiệt huyết căng tràn, tôi cũng sẽ nâng cao sức mạnh nhận thức và mở rộng tầm nhìn cho đến khi tôi có thể nhìn thấy những vẻ đẹp và sự quyến rũ mà người khác không thể nhìn thấy, những điều rồi sẽ bù đắp cho biết bao nỗi cơ cực, thiếu thốn, khó khăn, và thậm chí là ngược đãi đã qua. Với lòng nhiệt huyết, tôi có thể nỗ lực trong bất kỳ tình huống nào, và nếu thi thoảng có vấp ngã như những người tài năng nhất đôi khi cũng thế, tôi sẽ đứng dậy và đi tiếp cuộc sống của mình.

Mỗi ngày của tôi sẽ được phủ vầng hào quang của lòng nhiệt huyết.

Thật hồ hởi biết bao khi tôi nhận ra mình đang nắm trong tay thứ sức mạnh vĩ đại: thay đổi tháng ngày và cả cuộc đời bằng chính thái độ của mình. Tôi cảm thấy tiếc nuối cho biết bao người không hay biết rằng mình có thể sử dụng sức mạnh vĩ đại này, một thứ sức mạnh có sẵn bên trong họ, để định hướng tương lai.

Tôi sẽ quay ngược thời gian và tiếp nhận sức quyến rũ không thể cưỡng lại của tuổi trẻ cùng với lòng nhiệt huyết sôi sục như dòng suối chảy từ đỉnh núi. Người trẻ không nhìn thấy bóng tối trước mắt. Với họ, không cạm bẫy nào là không thể thoát ra. Người trẻ quên rằng trên đời tồn tại khái niệm thất bại. Họ tin rằng suốt hàng thế kỷ qua, nhân loại đã luôn chờ đợi mình đến để trở thành người giúp họ giải phóng chân lý, năng lượng, và vẻ đẹp.

Ngày hôm nay, tôi nâng cao ngọn nến và mỉm cười với tất cả mọi người.

Mỗi ngày của tôi sẽ được phủ vầng hào quang của lòng nhiệt huyết.