Tôi đã phân tán nỗ lực của mình cho quá nhiều phương hướng.
Tôi đã lãng phí biết bao thời cơ chỉ để đứng núi này trông núi nọ.
Tôi đã bỏ ra không biết bao nhiêu năm thả gầu xuống những cái giếng cạn.
Trong những năm tháng lãng phí đó, tôi không ngừng hy vọng rằng thành công, hạnh phúc, giàu sang, một ngày nào đó sẽ thuộc về tôi.
Tôi đã chờ đợi trong vô vọng. Nếu không có phép màu từ những cuộn giấy này, có lẽ tôi đã phải vĩnh viễn chờ đợi. Thật đáng buồn làm sao khi con người chẳng mấy chốc sẽ đi đến cái đích “không bao giờ”.
Giờ tôi đã bỏ những điều đó lại sau lưng.
Giờ tôi đã hiểu tại sao thành công lại luôn né tránh mình. Khi một người do dự trước hai lựa chọn, họ sẽ không chọn gì cả. Nếu tôi lưỡng lự từ kế hoạch này sang kế hoạch khác, từ mục tiêu này sang mục tiêu khác, để mặc cho gió đẩy nghiêng tôi hết hướng này đến hướng kia như một bông huệ tây, tôi sẽ không bao giờ hoàn thành được điều gì vĩ đại hay có ích.
Chỉ những người biết tập trung vào từng việc trong từng thời điểm mới là người có thể thăng tiến trong thế giới này. Người vĩ đại là người không bao giờ làm việc gì ngoài chuyên môn, cũng không bao giờ ngốc nghếch làm hao mòn cá tính của mình. Bí quyết quan trọng này vốn luôn ở trước mắt tôi, chỉ bởi tôi đã quá mù quáng nên không thể thấy được.
Tôi sẽ luôn dồn toàn bộ sức lực và tâm huyết vào công việc trước mắt.
Sự khác biệt lớn giữa người thành công và kẻ thất bại không phải ở lượng công việc họ hoàn thành, mà chính nằm ở lượng công việc được thực hiện một cách thông minh. Đa phần những kẻ thất bại ê chề nhất đều đã lao động đủ nhiều để có thể đạt được những thành công lớn, nhưng họ lại làm việc không có kế hoạch với bất cứ nhiệm vụ nào được giao, tay này làm thì tay kia lại phá. Họ không nắm bắt được tình huống, cũng không có khả năng biến chúng thành cơ hội. Họ không thể chuyển những thất bại xứng đáng thành những thắng lợi ấn tượng. Với đầy đủ năng lực và dư dả thời gian – những thành phần chính tạo nên thành công, họ lại mãi ném qua ném lại một con thoi rỗng và thế là tấm lưới cuộc đời họ chưa bao giờ được dệt thành.
Tôi sẽ không bao giờ làm việc sơ sài khi lẽ ra tôi nên tận tụy hết mình. Tôi đã được mở mắt, và từ nay trở đi, trong bất kỳ việc gì tôi làm, tôi đều sẽ nỗ lực như thể trên đời không còn gì quan trọng hơn.
Muốn trồng nên hàng ngàn cánh rừng, ta chỉ cần một hạt sồi.
Chính sự tập trung và kiên trì đã xây dựng nên những kim tự tháp vĩ đại trên các vùng đồng bằng Ai Cập.
Người thợ rành rẽ duy nhất một nghề có thể nuôi sống gia đình mình, nhưng người thợ nghề nào cũng biết một chút lại không thể tự nuôi sống bản thân. Ngọn gió không bao giờ chỉ đường cho người thủy thủ không biết mình sẽ cập bến cảng nào. Giờ đây tôi biết mình muốn đi đâu và tôi cũng đã biết cách đi đến đích.
Tôi sẽ luôn dồn toàn bộ sức lực và tâm huyết vào công việc trước mắt.
Thay vì biết qua loa nhiều việc, hãy giỏi xuất sắc một việc nào đó, đó mới là điều thế giới này đòi hỏi ở bạn. Những người đem nỗ lực của mình phân tán theo nhiều hướng thì không thể hy vọng thành công.
Nếu một con kỳ nhông bị cắt ra làm hai, phần đầu của nó sẽ chạy về phía trước và phần đuôi sẽ chạy về phía sau, tương tự như một người phân chia mục đích của mình ra vậy. Thành công sẽ đạt được khi nguồn năng lượng không bị phân tán.
Tôi đã sẵn sàng cho những thay đổi lớn trong cuộc đời mình. Cả thế giới rồi sẽ biết tôi đã thay đổi hướng đi. Sức mạnh to lớn chi phối cuộc sống chính là sức mạnh của việc có được những mục tiêu nghiêm túc. Giọng nói, trang phục, vẻ bề ngoài, cử chỉ và điệu bộ của tôi sẽ thay đổi khi tôi bắt đầu sống những tháng ngày có mục đích.
Sao tôi, cùng rất nhiều người khác, lại không nhìn thấy được chân lý vĩ đại này?
Một người tinh thông một lĩnh vực và thực hiện nó tốt hơn bất kỳ ai khác, dù đó chỉ là nghệ thuật trồng đậu lăng, chắc chắn sẽ nhận được chiếc vương miện xứng đáng với mình. Nếu anh ta trồng được những hạt đậu lăng ngon nhất bằng cách tập trung toàn bộ năng lượng, anh ta đã có ích cho nhân loại và sẽ được đền đáp xứng đáng với cương vị đó.
Tôi sẽ luôn dồn toàn bộ sức lực và tâm huyết vào công việc trước mắt.
Tôi sẽ quyết định đâu là mục tiêu của mình và mãi gìn giữ nó trong tâm trí. Chỉ khi ta kiếm tìm bằng cả trái tim, ta mới có thể tìm thấy điều mình cần. Nếu thứ tôi tìm kiếm không phải là điều gì cụ thể, thì thứ tôi có được cũng sẽ chẳng đáng gì. Ong không phải là loài côn trùng duy nhất ghé thăm nụ hồng, nhưng nó là loài duy nhất mang mật đi. Tài liệu ta lượm lặt trong những năm tháng học tập và sự vất vả khi ta còn trẻ dù có nhiều bao nhiêu cũng không quan trọng. Nếu chúng ta bước vào đời mà không có một ý niệm rõ ràng về công việc tương lai, chắc chắn sẽ chẳng có hạnh phúc nào tìm đến, cũng không có một tình huống ngẫu nhiên nào giúp liên kết những gì ta làm lại thành một cấu trúc hùng vĩ, tráng lệ.
Chúng ta thường được bảo rằng hãy đặt mục tiêu thật cao trong cuộc sống, nhưng thay vì vậy, ta chỉ nên nhắm vào mục tiêu cụ thể vừa tầm. Một mũi tên bắn ra chỉ có thể bay thẳng một mạch đến vị trí được đánh dấu chứ không thể bay lòng vòng xem có thể bắn trúng thứ gì trên đường không. Tương tự, một mục tiêu chung chung không bao giờ là đủ.
Sấm rền lan tỏa khắp nơi lại ít ảnh hưởng hơn, hoặc thậm chí chẳng có ảnh hưởng gì so với một tia sét tập trung tại điểm duy nhất.
Giờ đây tôi biết mình không thể nào thất bại nếu tôi theo đuổi một mục tiêu xứng đáng một cách vững vàng và bền bỉ bằng tất cả sức mạnh của tâm trí. Nếu tôi dùng thấu kính lồi tập trung tia nắng mặt trời để mồi lửa, ngay cả trong những ngày lạnh lẽo nhất của mùa đông, tôi vẫn có thể tạo ra lửa một cách dễ dàng.
Tôi sẽ luôn dồn toàn bộ sức lực và tâm huyết vào công việc trước mắt.
Những cá thể sống yếu đuối nhất, nếu biết tập trung sức mạnh vào một đối tượng duy nhất, vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Trong khi cá thể mạnh nhất, nếu phân tán nỗ lực để thực hiện nhiều việc lặt vặt, có thể chẳng hoàn thành được việc gì. Những giọt nước bé nhỏ không ngừng bền bỉ rơi vẫn có thể đục thủng được những tảng đá cứng nhất, nhưng một dòng nước ồn ào chảy vội sẽ không thể để lại bất kỳ dấu vết gì.
Tôi sẽ để lại dấu vết. Thế giới sẽ biết tôi đã từng ở đây.
Tôi sẽ luôn dồn toàn bộ sức lực và tâm huyết vào công việc trước mắt.