Tôi đã gian lận quá lâu. Tôi chỉ đưa ra những lời chót lưỡi đầu môi với người thuê mình, và khó chịu với mỗi giờ đồng hồ bên một công việc mà tôi cho là chán ngắt. Với tôi, lao động là cái giá tồi tệ mà tôi phải trả để tồn tại, chỉ bởi khi tôi chào đời, các vị thần không chịu trao một đống vàng vào tay tôi hay đội vương miện lên đầu tôi. Tôi quả thực đã từng quá ngu xuẩn.
Giờ đây tôi biết rằng thành quả thu được từ lao động là điều ngọt ngào nhất trong tất cả, và mặc dù tài năng xuất chúng có thể khởi đầu những công trình vĩ đại, nhưng chỉ có lao động mới hoàn thành những công trình đó.
Nhờ những cuộn giấy này mà cuối cùng tôi đã được mở mang tầm mắt.
Công việc của tôi sẽ trở nên dễ dàng hơn biết bao nếu tôi cũng nỗ lực trong công việc như khi tôi viện ngàn lý do để xao nhãng.
Có một bí kíp tối thượng về thành công có thể làm lu mờ tất cả những quy tắc khác. Nó chắc chắn phải được nhắc đến trong mọi danh sách triết lý về cách tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn trong trăm ngàn năm sau, thế nhưng phần đông nhân loại đều hết lần này đến lần khác chối từ nó, bởi nó quá khó. Phú quý, địa vị, danh vọng và thậm chí cả hạnh phúc cuối cùng đều sẽ thuộc về tôi nếu mỗi ngày, tôi quyết tâm làm việc nhiều hơn và tốt hơn so với số tiền tôi được trả. Còn một cách khác hữu hiệu hơn để ghi nhớ quy luật khó thực hiện này là khi được yêu cầu đi một dặm, bạn nên sẵn lòng đi hai dặm. Từ nay đến hàng thế kỷ sau, sẽ chỉ có một số ít người có quyết tâm làm theo bí mật vĩ đại của những người thành công này và họ sẽ là những người được vinh danh.
Tôi sẽ bắt đầu ngay hôm nay!
Tôi sẽ không bao giờ làm bất kỳ việc gì mà không cố gắng hết sức.
Giờ đây, tôi biết rằng để có thể phát triển và thành đạt, tôi phải hoàn toàn chú tâm vào công việc và luôn đi trước một bước. Những người lên được đỉnh cao là những người không biết hài lòng với việc chỉ thực hiện vừa đủ những gì được yêu cầu. Họ làm nhiều hơn, họ đi thêm một dặm, và một dặm nữa. Họ không bao giờ nghĩ đến thiệt hơn, bởi họ biết rằng cuối cùng họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.
Chỉ có duy nhất một cách để hoàn thành mục tiêu, đó là lao động chăm chỉ cả về tinh thần lẫn thể chất. Nếu không sẵn sàng trả cái giá đó để đổi lấy sự xuất chúng, tôi nên chuẩn bị tinh thần cam chịu một tương lai đầy nước mắt và nghèo đói trong khi tự đấm vào ngực mình, thương hại bản thân vì sự vô nghĩa của cuộc sống không có nụ cười và phần thưởng. Tôi không còn cảm thấy tiếc nuối cho bản thân nữa. Tôi đã rẽ ra khỏi con đường chẳng đi đến đâu ấy.
Tôi sẽ không bao giờ làm bất kỳ việc gì mà không cố gắng hết sức.
Tôi không bị trói buộc vào công việc, bởi tôi nào phải tên nô lệ. Dù ghét cay ghét đắng những việc phải làm, tôi vẫn hiểu rằng công việc cực nhọc và buồn tẻ là điều cần thiết để khơi gợi những kho báu trong tâm trí, để tôi có thể cải thiện số mệnh của mình, cũng giống như cày bừa và gieo hạt là quá trình quan trọng để tạo ra thành quả cho những nông phu. Giờ đây tôi có thể vượt hơn bất kỳ nhiệm vụ nào được giao, miễn tôi luôn nhớ rằng mình là một người con của Thượng Đế và mình được sinh ra để giành chiến thắng.
Dù cho công việc của tôi là gì, hãy để tôi thực hiện với tình yêu và tôi sẽ không thất bại.
Phần việc ngày hôm nay của tôi có thể còn hạn chế, nhưng vì đó là lao động nên vẫn vô cùng đáng quý. Thế giới vận hành không chỉ bởi cơ bắp phi thường của các anh hùng, mà còn bởi tập hợp từng cú đẩy nhỏ bé của mỗi người lao động chân chính. Bí mật của tình yêu đích thực đối với công việc chính là hy vọng đạt được thành công trong công việc đó. Yếu tố quan trọng nhất không phải tiền thưởng, không phải thời gian bỏ ra hay kỹ năng rèn luyện được, mà chính là cảm giác tự hào và hài lòng khi hoàn thành công việc.
Phần thưởng cho một việc được hoàn thành tốt đó là tôi đã hoàn thành nó.
Tôi sẽ không bao giờ làm bất kỳ việc gì mà không cố gắng hết sức.
Từ giờ trở đi, mỗi khi kết thúc một ngày làm việc, tôi sẽ tạo bất ngờ cho thế giới. Tôi sẽ tiếp tục làm việc thêm chỉ một chút xíu nữa thôi, và nỗ lực thêm vào đó sẽ là sự đầu tư cho ngày hôm sau. Với thái độ như vậy, thái độ có thể thấy là vô cùng hiếm hoi trong thế giới ích kỷ mà ta đang sống, tôi sẽ không thể thất bại.
Thế nhưng, nếu tôi làm việc theo cách này, nếu tôi kiên trì làm hơn những gì được yêu cầu, tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần nhận những lời chế nhạo từ những kẻ không có thói quen đóng góp vào bất kỳ công việc gì. Tôi đã nhận ra rằng để đạt được những thành tựu vĩ đại trong cuộc sống ngắn ngủi này, tôi phải làm việc sao cho trong mắt những kẻ nghèo khó vì biếng nhác, tôi đã tập trung tâm trí, cơ bắp, và thời gian của mình đến mức như mất hết lý trí. Nếu đó là điều kiện cần thiết, tôi nhất định sẽ làm theo.
Tôi sẽ không bao giờ làm bất kỳ việc gì mà không cố gắng hết sức.
Cho tôi tình yêu và công việc. Chỉ cần hai thứ này thôi là tôi sẽ có thể sống một cuộc sống viên mãn.
Tôi không thể hạnh phúc lâu dài mà không có đồ ăn, thức uống, quần áo hay nơi nương tựa. Nhưng mặt khác, tôi có thể có đầy đủ những điều này mà vẫn không hạnh phúc.
Đâu là điều tốt nhất đối với một dòng sông? Đó là phải chảy đi không ngừng, vì chỉ cần dừng lại, nó sẽ ứ đọng. Điều tốt nhất đối với tôi là điều giúp cho dòng nước của tôi tiếp tục chảy. Rất ít người nhận ra hạnh phúc của họ phụ thuộc nhiều đến mức nào vào công việc, vào việc họ luôn bận rộn và không bị bỏ mặc để tự tồn tại ở mức tối thiểu. Bí quyết căn bản để hạnh phúc là phải làm việc.
Tôi sẽ không bao giờ làm bất kỳ việc gì mà không cố gắng hết sức.
Tôi sẽ không bao giờ làm ít hơn số tiền mình nhận được, hoặc không bao giờ ngừng cố gắng làm hơn những gì được yêu cầu.
Từ nay về sau, tôi sẽ làm việc với nỗ lực mạnh mẽ nhất của mình. Không chỉ xong việc là xong, mà tôi sẽ cố gắng thêm chút nữa. Chút cố gắng ấy, khi đến lúc, sẽ đáng giá hơn bất kỳ phút giây ngơi nghỉ nào. Và dù tôi thấy khó khăn – cảm thấy khó khăn là chuyện bình thường, hay dù tôi nghi ngờ giá trị những nỗ lực của mình – như trong một số trường hợp tôi bắt buộc phải như vậy, tôi vẫn sẽ làm công việc của mình. Tôi sẽ dồn hết tâm huyết vào đó và bầu trời sẽ lại trong xanh. Từ những nghi ngờ và khó khăn, niềm vui tột cùng của cuộc sống sẽ được sinh ra.
Tôi sẽ luôn tuân theo lời tuyên thệ thành công đặc biệt này:
Tôi sẽ không bao giờ làm bất kỳ việc gì mà không cố gắng hết sức.