• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới
  3. Trang 41

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • Sau

18Lời tuyên thệ cuối cùng

Tôi xin hứa…

Tôi xin thề…

Tôi thề không bao giờ quên rằng năng lực vĩ đại nhất mà Thượng Đế đã ban cho tôi đó là quyền cầu nguyện. Trong hân hoan và thất vọng, tình yêu và khổ đau, sung sướng và thương tổn, giữa tán dương và cự tuyệt, thành công và thất bại, tôi luôn có thể thắp sáng niềm tin trong lòng mình với một lời nguyện cầu và nó sẽ dẫn lối cho tôi an toàn băng qua màn sương của sự hồ nghi, bóng tối của điều vô nghĩa, đi qua những con đường nhỏ hẹp đầy gai nhọn của bệnh tật và buồn phiền, vượt qua những địa điểm cám dỗ nguy hiểm.

Giờ đây, tôi biết rằng Thượng Đế chỉ nghe thấy những lời nói từ trái tim.

Mỗi sáng, cầu nguyện sẽ là chiếc chìa khóa mở ra cho tôi những phước lành của Thượng Đế; và mỗi tối, nó là chiếc chìa khóa đưa tôi vào sự bảo vệ của Người.

Miễn là tôi còn có thể cầu nguyện, tôi sẽ luôn còn có hy vọng và dũng khí. Nếu không cầu nguyện, tôi có thể làm được rất ít; nếu cầu nguyện, mọi việc đều có thể hoàn thành. Hãy để lời tuyên thệ thứ mười và cũng là lời tuyên thệ cuối cùng này chỉ cho tôi cách quản lý cuộc sống của mình:

Tôi sẽ luôn duy trì giao tiếp với Đấng Tạo Hóa bằng những lời cầu nguyện.

Lời cầu nguyện càng ngắn gọn càng tốt.

Và những lời ngắn gọn, đơn giản này sẽ là một trong những lời cầu nguyện của tôi:

Lời nguyện cầu gửi đến Người Bạn Vô Hình.

Người bạn đặc biệt của tôi, cảm ơn Người vì đã lắng nghe tôi. Người biết tôi cố gắng đến nhường nào để đáp lại niềm tin của Người dành cho tôi.

Cũng xin cảm ơn Người vì chốn nương thân này. Xin đừng để công việc hay thú vui, bất kể thú vị và đáng hài lòng đến mấy, chia cách tôi lâu dài với tình yêu thương đã gắn kết gia đình quý giá của tôi lại với nhau.

Xin dạy tôi cách chơi ván cờ của cuộc sống với sự công bằng, lòng dũng cảm, sự kiên cường và tự tin.

Xin đưa đến bên tôi một vài người bạn chân chính, những người dẫu đã thấu hiểu con người tôi vẫn mãi làm bạn với tôi.

Hãy cho tôi một trái tim khoan dung và một tâm trí không ngại chu du, dù con đường phía trước có thể chưa được vạch ra rõ ràng.

Hãy cho tôi khiếu hài hước và chút thời gian nhàn rỗi không phải bận tâm đến điều gì.

Xin giúp tôi nỗ lực đạt được phần thưởng chính đáng lớn nhất bằng sự xuất sắc, hoài bão và cơ hội; thế nhưng, đừng bao giờ cho phép tôi quên dang tay giúp đỡ những người cần động viên và hỗ trợ.

Hãy trao cho tôi sức mạnh để đương đầu với bất cứ điều gì sẽ đến, để tôi trở nên dũng cảm trong hiểm nguy, kiên định trong khổ đau, kiềm chế trong giận dữ, và luôn sẵn sàng cho bất kỳ sự thay đổi nào về vận mệnh.

Hãy cho tôi khả năng mỉm cười thay vì nhíu mày, cho tôi nói lời vui vẻ, tử tế thay vì cộc cằn, gay gắt.

Xin khiến tôi đồng cảm với nỗi đau của người khác, khiến tôi nhận ra rằng luôn có những phiền muộn ẩn giấu trong mỗi mảnh đời, dù họ có vui vẻ đến đâu.

Hãy giữ cho tôi mãi thanh thản trong mọi hành vi cuộc sống, không khoe khoang quá mức cũng như không phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng của sự tự ti.

Trong nỗi buồn, cầu mong tâm hồn tôi được nâng lên với ý nghĩ rằng nếu không có bóng tối, sẽ không có ánh mặt trời.

Trong thất bại, hãy duy trì niềm tin của tôi.

Trong thành công, hãy giữ cho tôi luôn khiêm tốn.

Xin hãy giúp tôi vững vàng để thực hiện thật tốt toàn bộ phần việc của mình và nhiều hơn nữa, đến khi việc đó đã hoàn tất, hãy dừng tôi lại, trả công cho tôi theo ý Người, và cho phép tôi được nói, với sự biết ơn từ tận đáy lòng… một tiếng “Amen!”.